70 năm hạt bụi hồng

Thân tặng chư pháp lữ huynh đệ và quý Phật tử cùng thế hệ:

                                               - Từ giữa thế kỷ 20 và những thập niên đầu thế kỷ 21

1.

Nhân sinh thất thập cổ lai hy

Nhân sinh thất thập cổ lai hy

Trâu trắng nghêu ngao...sương biếc lạnh

Trăng vàng nghiêng bóng...nguyệt lai trì

2.

Đời người thất thập cổ hy

Trăm năm hư ảo, sá gì thời gian !

Một ngày mây gió mơ màng

Một năm mưa nắng ngập tràn ngày đêm

Mười năm nhật nguyệt êm đềm

Ba mươi năm... luống qua thềm bể dâu !

Năm mươi năm ... giấc chiêm bao

Bảy mươi năm... mấy nhịp cầu long đong

Bảy mươi năm... như dòng sông

Bảy mươi năm... lắng đục trong vui buồn

Bảy mươi năm... hằng ghét, thương...

Bảy mươi năm... đọng vấn vương trong lòng

Bảy mươi năm... vạn sắc không

Bảy mươi năm... hạt bụi hồng long lanh !

3.

Vạn cổ thiên sanh

Đất nước hóa thành

Pháp duyên tương hội

Dòng đời qua nhanh

 

Có không chìm nổi

Tướng tánh phàm phu

Sương mù danh lợi...

Tình tiền phù du...!

              

Bao kiếp lênh đênh

Tham chấp ngỡ rằng

Ngã và ngã sở

Đẹp như vầng trăng

 

Nào ngờ sự thật

Ta và của ta

Đều là vô thường

Có rồi vụt mất

Như ánh sao sa !

4.

Đời người như thị huyễn

Vô lượng kiếp luân hồi

Sanh già bệnh chết...luyến

Lặng lẽ áng mây trôi !

 

Hơi thở vào chầm chậm

Hơi thở ra nhanh nhanh

Sáng chiều cơn gió thoảng

Ngày đêm mộng dữ lành

                  

Dòng thời gian qua mau

Như cành mai cành đào

Đơm nụ và nở hoa

Sắc hương thơm dạt dào !

 

Tình tiền danh lợi ảo

Ru ta vào cơn mơ

Ru ta vào cõi mộng

Lung linh vạn lời thơ

5.

Sắc tài ẩn hiện mây bay

Xuân hạ thu đông năm dài

Như phím đàn nhiều cung bậc

Du dương, trầm bổng... men say !

 

Ầu ơ... nồng ấm, ngân nga...

Đong đưa mê hoặc, lân la...

Tài sản, đất vườn, nhà cửa...

Bạc vàng, kim cương... phù hoa !

 

Nầy vợ, nầy chồng, con cháu

Nụ cười, ánh mắt, thân thương

Bao đời tựa nương, ẩn náu...

Một phương nảy nở mười phương

 

Tham, sân, si... ngộ phủi buông

Giới - Định - Tuệ diệu chơn thường

Thức tâm chiếu soi trừng quán...

Vạn loài chung sống an khương

6.

Ta đến, ta đi, giờ chợt tỉnh

Khứ lai vô tận giữa trùng khơi

Người ơi ! Năm tháng qua biền biệt...

Dừng lại cơn mê... thoát khổ đời !

 

Bảy mươi năm dòng thời gian lắng

Pháp lữ tâm giao mỉm miệng cười

Bảy mươi năm dâng đời hiến tặng

Đạo tình san sẻ - trọn niềm vui !

7.

Dù bao năm... cũng một đời

Bảy mươi năm... chút tình người đục trong

Bảy mươi năm - hạt bụi hồng

Chí thành chí kính...tông phong Phật đà.

                                                Thanh Tịnh am, 17.10. Mậu Tuất - 2018