Ánh Nhiên Đăng
tưởng niệm 61 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng
Nhớ xưa, một chín năm tư
Tháng hai, mùng một, Thầy từ giã con
Lên núi lửa, dạ sắt son
Tịnh tu một thuở cho an nghiệp đời…
Sáu mươi năm lẻ qua rồi
Nhớ Thầy trí đã nhẹ rơi đôi hàng,
Ai lên núi lửa trần gian
Ai đi trả nghiệp khổ nàn thuở xưa?
Xưa – nay, nghiệp – quả đẩy đưa
Bóng hình theo đuổi, gió đùa biển tâm!
Sóng dâng cao ngất mấy tầm
Xôn xao mặt biển, đáy thầm lặng yên!
Người thương, kẻ nhớ ưu phiền
Dệt thành mấy nỗi thiêng liêng sử Vàng…
Trong khi thương cảm thở than
Người quên bậc đã lên đàng thoát ly
Có nghiệp chi, có quả chi?
Nghiệp vọng Thầy lãnh, lãnh vì các con!
Thầy đi, đạo quả vuông tròn
Thầy đi, đạo tỏa minh quang vô cùng.
Minh Đăng Quang, Minh Đăng Quang
Người xưa lên núi lửa luyện chơn tâm!
Nguồn: anhnhiendang.com