Lục tự Di Đà
- Ẩn danh
- | Chủ Nhật, 04:18 12-10-2014
- | Lượt xem: 3019
LỤC TỰ DI ĐÀ – NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Chữ NAM theo nghĩa cố tầm
Niệm Phật là niệm cái tâm vậy mà
Thường tình tánh nóng của ta
Phải mau dập tắt, lòng tà bỏ đi.
Chữ MÔ cũng rán làm y
Tâm không lẳng lặng vướng chi việc trần
Rán mà giữ giới chuyên cần
Phàm tâm dứt bỏ đặng gần Thánh Tiên.
Chữ A là giữ cho yên
Dưỡng tâm, dưỡng tánh lại chuyên dưỡng thần
Ngồi nằm đi đứng ân cần
Tùng tâm biệt niệm nhất trần biệt vô.
Chữ DI sâu nghĩa rán mò
Khí tinh nơi thận cần cho đủ đầy
Khuyên đừng dâm dục tạo gây
Báu nhà gồm hết đủ đầy thần thông.
Chữ ĐÀ có nghĩa sáng trong
Quán soi mọi vật khắp trong cảnh đời
Biển trần sóng bủa chơi vơi
Đạo mầu tịch chiếu rạng ngời thân tâm.
Chữ PHẬT là nói cái mầm
Hãy đem trí não mà tầm cho ra
Thế gian lựa giống nơi ta
Quỷ, Ma, Trời, Phật cũng là tại tâm.
Các bài viết liên quan
- Tổ đình Minh Đăng Quang - Dấu ấn 65 năm Tổ sư vắng bóng - Chủ Nhật, 15:31 24-02-2019 - xem: 5718 lần
- Hương xuân đất Phật - Thứ Năm, 15:33 27-12-2018 - xem: 3680 lần
- Ánh Minh Quang (sách) - Thứ Năm, 13:28 27-12-2018 - xem: 7739 lần
- Tập thơ Thương nhớ mẹ - Thứ Sáu, 12:40 09-02-2018 - xem: 6952 lần
- Bức chơn dung hiền mẫu - Thứ Năm, 18:16 08-02-2018 - xem: 12290 lần
- Kính dâng đến Mẹ - Thứ Năm, 18:11 08-02-2018 - xem: 4500 lần
- Hoài cảm lòng nhớ nhung thương mẹ - Thứ Năm, 18:08 08-02-2018 - xem: 4841 lần
- Nhớ đến thâm ân Cha Mẹ - Thứ Năm, 18:06 08-02-2018 - xem: 4521 lần
- Mến thương mẹ - Thứ Năm, 18:01 08-02-2018 - xem: 6435 lần
- Thương nhớ mẹ - Thứ Năm, 17:52 08-02-2018 - xem: 5309 lần
- Thương nhớ Mẹ (tập thơ) - Thứ Hai, 08:31 02-10-2017 - xem: 4469 lần
- Bát nhã tâm kinh - Thứ Bảy, 08:24 18-10-2014 - xem: 8340 lần