Giữ nền chánh chân

GIỮ NỀN CHÁNH CHÂN

(Thi hoá đoạn trích “Ví dụ con rắn”

từ bài kinh số 22: Kinh Ví dụ con rắn (Alagaddùpama sutta),

trong Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikaya)

Học kinh tụng pháp thánh hiền

Nếu không quán chiếu đảo điên tâm đời

Học vì khoe khoang lắm lời

Hay vì tranh luận nói chơi biện tài

Pháp kia chẳng rõ chẳng hay

Như người bắt rắn lầm tay cầm vào

Rắn quay cắn phải khổ đau

Thân mang ách nạn thương sầu trăm năm

Còn người trí tuệ tinh anh

Học kinh quán nghĩa tu hành rõ thông

Không vì khoái khẩu luận ngôn

Không vì tranh chấp nhiễu hồn thế gian

Pháp kia quán chiếu rõ ràng

Lợi mình lợi chúng bình an lâu dài

Như người khéo nắm cổ tay

Dẫu rắn quấn chặt cũng hoài an nhiên

Pháp như thuyền lớn vượt miền

Nắm cho vững chãi an nhiên vững bền

Hỡi người hãy giữ vẹn nguyên

Học kinh học pháp giữ nền chánh chân

Nếu còn nghi hoặc phân vân

Hãy mau tìm hỏi hiền nhân sáng lòng