Biết nói gì đây

 

 

images 2

Biết nói gì đây giữa buổi chiều,

Nắng buồn vương nhẹ phố cô liêu,

Hôm nào rộn rã vui như hội,

Sao bỗng bây giờ hóa đìu hiu.

 

Bởi thân bao người còn dưới đây,

Vùi trong cát đá đã bao ngày,

Linh hồn dầu thoát vương mây khói,

Vất vưởng niềm thương mãi khôn khuây.

 

Bởi tiếng em thơ khóc mồ côi,

Cha mẹ còn đâu, bỏ con rồi!

Mẹ già chống gậy thân run rẩy,

Ánh mắt xa xôi, hỡi con tôi!

 

Biết nói gì đây, Nepal ơi!

Đồng vọng hắt hiu, tiếng chim lơi,

Nhà tan người mất, đau thương ấy,

Biết đến bao giờ khổ mới vơi?!

 

Lại còn thương lắm biển đời ơi!

Mê mải hào hoa, những gọi mời,

Tham, giận, si, phiền… lòng tơ rối,

Biết đến bao giờ mới thảnh thơi?!

 

Nỗi khổ chất đầy lên chúng sinh,

Vui có bao nhiêu, khổ lụy mình,

Hạnh phúc trần gian, tuồng mộng ảo,

Chợt có, chợt không, chốn điêu linh.