Kính dâng giác linh Hòa thượng Giác Nhiên
Từ giã mẹ hiền biệt cố hương
Theo thầy học đạo hạnh du phương
Công phu mài miệt trau gươm huệ
Sáng tối tinh cần giải nghiệp vương.
Ngài đã hiến dâng trọn cuộc đời
Tuyên dương giáo pháp đức Như Lai
Làm tròn sứ mệnh quên gian khổ
Dắt dẫn quần sanh vượt bể khơi.
Từ Nam hành đạo đến miền Trung
Duyên Hải, Cao Nguyên khắp nẻo vùng
Diệu pháp khơi nguồn Chơn lý đạo
Lái thuyền Bát-nhã vượt trùng dương.
Phá mê khai ngộ rộng ban truyền
Kêu gọi nhân sinh tạo phúc duyên
Tỉnh giấc hồi tâm rời biển ái
Trau dồi hạnh nguyện giải ưu phiền.
Ngài luôn hỗ trợ “Đức Thầy An”
Khai mở tín tâm lập đạo tràng
Xây dựng Niết-bàn nơi cõi thế
Dốc lòng vì đạo chẳng từ nan.
Bảy mốt Thầy An bỗng ra đi
Làng thiền Phan Thiết ngập ưu bi
Ngài ra an ủi và lo liệu
Vạn sự khó khăn để chuyển đi.
Người là Pháp đệ đức Thầy An
Tận tụy lo toan thật chu toàn
Ân đức ngàn thu còn đọng mãi
Hạnh lành rạng rỡ khắp nhân gian.
Chúng con kính phục đức cao dày
Vạn thuở lưu truyền chẳng đổi thay
Công hạnh sáng ngời muôn thế hệ
Thiên thu bia sử mãi tròn đầy.
***
Hoài bão viên thành tròn bản nguyện
Ra đi tự tại thật ung dung
Giác linh Phật quốc Ngài an ngự
Ngào ngạt sen thiêng đỡ bước chân.
Mong Ngài thương xót kẻ hàm linh
Hội nhập ta-bà độ chúng sinh
Cho trọn bản hoài “Bồ-tát” hạnh
Gương lành muôn thuở mãi tôn vinh.
Kính lạy Giác linh Đại lão Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên thùy từ chứng giám
Con, Giác Hùng thành tâm kính bái.