Chùm thơ mùa Vu lan 2017 - P.3

Tác giả thứ 11: Trương Trung

TIẾNG LÒNG

NGHE... buồn tủi cõi lòng nhớ Mẹ

XÓT... thương người dòng lệ con tuôn

DẠ... đau suốt tháng năm buồn

KHI… xưa cách biệt con luôn ngóng chờ.

NGÀY... mong đợi đêm mơ hình bóng

BÁO... mộng ru tiếng võng xạc xào

HIẾU... giờ chưa trả làm sao

THẾ... nhân khắc nghiệt nghẹn ngào lệ rơi.

GIAN... nhà nhỏ suốt đời ghi tạc

AI... sẽ về mái gác xa xưa

THẤU... đau cứ ngỡ như vừa

HIỂU... con tội nghiệp trời mưa chẳng ngừng.

NGƯỜI... xa mãi mắt rưng lặng lẽ

ƠI... à ơi tiếng Mẹ còn đây

DÙ... thân chịu khổ hao gầy

CHO... con cuộc sống đôi tay gánh gồng.

CÁCH... như thế nhưng không ngăn nổi

BIỆT... âm dương bổi hổi tim hồng

ĐẤT... dày có thể ngăn không

TRỜI... già ắt hiểu cho lòng... mồ côi.

VẪN... đâu đó vành nôi ấp ủ

CÒN... mãi lời nhắn nhủ hôm nao

NHỚ... in dáng Mẹ thuở nào

MÃI... trong tâm khảm giọt đào thiêng liêng.

NHỮNG... công đức mực nghiên ghi mãi

LỜI... đã trao khắc tại cõi lòng

MẸ... hiền con nhớ biết không

RU... hời chốn lạnh… đôi dòng mắt cay.

NGHE XÓT DẠ KHI NGÀY BÁO HIẾU

THẾ GIAN AI THẤU HIỂU NGƯỜI ƠI

DÙ CHO CÁCH BIỆT ĐẤT TRỜI

VẪN CÒN NHỚ MÃI NHỮNG LỜI MẸ RU.

 

Tác giả thứ 12: Quang Quý

TÌNH CHA NGHĨA MẸ

Nghĩa Mẹ ơn Thầy mãi khắc ghi

Và con đã đến tuổi xuân thì

Cho dù đói khổ ngày xưa ấy

Vẫn trọn ân tình dẫu ướt mi.

Bao ngày khó nhọc của người Cha

Gánh nặng cho con ấm cửa nhà

Tóc bạc nhiều thêm vì những tháng

Cho nhiều hạnh phúc đẹp lời ca.

 

Tác giả thứ 13: Minh Thanh

CÔNG ƠN CHA MẸ ĐÃ SINH THÀNH

Công ơn phải mãi luôn khắc dạ

Đấng sinh thành vất vả ngày đêm

Mẹ ru giấc ngủ êm đềm

Cha thì cơ cực nhiều thêm nhọc nhằn.

Sinh con bởi khó khăn gánh nặng

Gia cảnh nghèo gội nắng dầm sương

Gian nan khắp mọi nẻo đường

Luôn dành tốt đẹp yêu thương hết lòng.

Giờ đã lớn chỉ mong hiếu nghĩa

Không để đời mai mỉa khinh khi

Làm con phải nhớ những gì

Nghĩa tình sâu nặng khắc ghi đáp đền.

Trong cuộc sống thì nên thấu hiểu

Với tấm lòng báo hiếu Mẹ Cha

Công ơn to lớn hải hà

Rất nhiều vất vả để ta trưởng thành!...

 

Tác giả thứ 14: Tiến Đoàn

KÍNH HIẾU MẸ MÙA VU LAN

Con mời Mẹ một lưng cơm quả trứng

Lời nguyện cầu chịu đựng cả đau thương

Mùa Vu Lan đã đến khắp thôn phường

Mà nức nở nén trầm hương quện khói

Con trai Mẹ cố tỏ ra rắn rỏi

Trước đàn em cũng không nói câu nào

Nghẹn thắt lời cả lòng dạ nao nao

Sinh tử hẳn do trời cao định số

Con thương Mẹ cả một đời chịu khổ

Đức hy sinh bởi Bố phải xa nhà

Tấm thân gầy gánh nặng chẳng kêu ca

Luôn vui vẻ chăm Ông Bà sức yếu.

Con biết Mẹ là một người am hiểu

Sống nghĩa tình biết lo liệu giỏi giang

Tính công tâm được tin tưởng trong làng

Việc to nhỏ họ hàng hay tín nhiệm.

Con khóc Mẹ bởi trên đời khó kiếm

Người Mẹ hiền toàn diện sống thanh cao

Đi đến đâu con cũng rất tự hào

Niềm tôn kính tựa non cao sừng sững.

Con của Mẹ đôi chân giờ đủ cứng

Giữa bão giông nguyện đứng vững kiên cường

Chỉ tiếc rằng khoảng ly biệt âm dương

Chưa tròn phận đáp đền ơn dưỡng dục.

 

Tác giả thứ 15: Biên Trần Như

XẾ CHIỀU

Mưa đổ vai gầy trú gốc me

Lưng còng ướt sũng cậy tàn che

Chân cò chậm chạp trên đường nước

Dáng Mẹ liêu xiêu giữa vỉa hè

Sức mảnh thân còm đi chẳng vững

Tuổi cao già yếu điếc không nghe

Kiếp nghèo trĩu nặng lên phần số

Tủi phận ân tình dạ thắt se.