Chùm thơ mùa Vu lan 2017 - P.5

Tác giả thứ 21: Phuong Minh Anh

TÌNH MẪU TỬ!

(Thể thơ Song thất lục bát).

Tóc điểm bạc phai màu năm tháng

Vai gánh gồng Mẹ ráng nuôi con

Trán nhăn thêm những lối mòn

Vì con quên cả tuổi son một thời

Đôi chân Mẹ khắp nơi dương thế

Nắng mưa dầm tìm kế mưu sinh

Gian nan vất vả một mình

Thương con Mẹ nguyện hy sinh trọn đời

Tình mẫu tử biển trời lai láng

Công sinh thành chẳng cạn nghĩa sâu

Gió sương mưa nắng dãi dầu

Tháng năm tần tảo lo âu gia đình.

 

Tác giả thứ 22: Nguyễn Đức Thuận

THƯƠNG VỀ MẸ YÊU

Bút cầm nghe dạ thảm thê

Lệ rơi lã chã thương về Mẹ yêu

Còn đâu vóc dáng mỹ miều

Thời gian vất vả thêm nhiều vết nhăn

Ngóng mưa tưới đất khô cằn

Giảm đi một chút khó khăn ruộng đồng

Nhọc nhằn cũng chẳng nệ công

Chỉ mong hạnh phúc tô hồng má con

Gian truân vẫn nguyện làm tròn

Thâm tình cao trọng sắt son dẫn đầu.

 

THUYẾT VU LAN

Tôn giả Mục-kiền-liên Bồ-tát

Xót Mẹ mình bị phạt gian nan

Ngạ quỷ đói khát cơ hàn

Xuống nơi địa phủ hỏi han thương nhiều

Tấm lòng có cơm niêu dâng tặng

Sợ cô hồn hiếu thắng giành ăn

Ngờ đâu gặp lửa dữ dằn

Vẫn còn kiếp nạn khó khăn đủ bề

Không nản chí chẳng hề dao động

Lạy Thế Tôn mở rộng phép mầu

Lễ này vào chính mùa ngâu

Chư Tăng mười hướng kinh cầu phước ban.

Rằm tháng Bảy ngập tràn thanh tịnh

Vật phẩm bày cung kính thành tâm

Từ thân thoát nạn giam cầm

Mở mùa Hiếu hạnh phương châm dẫn đường.

Cả thế giới am tường lợi lạc

Từ nước này nước khác theo chân

Vu Lan thể hiện tinh thần

Đền ơn đáp nghĩa song thân của mình

Phép huyền diệu oai linh cần học

Người đi rồi ta khóc ích chi

Làm con phải biết những gì

Tình thân máu mủ khắc ghi trong lòng

Hoa cài áo có trong Phật kể

Sắc đỏ hồng dùng để cho ai

Mẹ Cha còn sống lâu dài

Trắng tinh thanh khiết chẳng phai xa rồi

Thuyết cao đẹp đắp bồi đạo lý

Trong gia đình nghiêm nghị noi gương

Đến khi hết kiếp vô thường

Tu thành chính quả tình thương dạt dào.

 

NGỌT NGÀO TRONG TIM

Vào ngày kính lễ Mẹ Cha

Lòng thành con có đóa hoa chúc mừng

Ơn nghĩa lớn tựa núi rừng

Bút nào tả nổi rưng rưng lệ trào

Dào dạt biển mãi Người trao

Sáng ngời cảm xúc ngọt ngào yêu thương.

 

Tác giả thứ 23: Hoa Đất Mường

NHỚ CHA

Thấm thoát đã hơn bảy năm có lẻ

Con xa Người quạnh quẽ lắm Cha ơi

Biết bao đêm nước mắt chảy nghẹn lời

Tâm trĩu nặng khi Cha rời nhân thế.

Ông trời nhé mạng người sao quá dễ

Lấy đi mà chẳng để mấy ai hay

Làm cho con phải côi cút đời này

Và chấp nhận đắng cay nhìn Cha khuất.

Nhiều năm tháng vẫn không tin là thật

Nén tâm nhang đã cháy lụi bao lần

Đớn đau lòng chưa báo hiếu trả ân

Nên hận tủi thêm muôn phần Cha ạ.

Cha và Mẹ âm dương giờ đôi ngả

Tan nát lòng tim ở cả bên Cha

Nay Mẹ con tuổi cũng đã về già

Làm sao chịu vắng xa người tri kỷ

Lúc đêm vắng Mẹ thường luôn suy nghĩ

Nhớ thương Cha lệ tủi ứa hai hàng

Cõi dương trần trọn đạo nghĩa tào khang

Cha yên nghỉ nơi suối vàng Cha nhé.

 

Tác giả thứ 24: Vanduan Nguyen

NUÔI CHÍ CỦA BỐ MẸ

Con khắc nhớ những lời xưa dạy bảo

Ơn sinh thành chỉ giáo của Mẹ Cha

Thuở ấu thơ nghèo khó ở ngôi nhà

Bao kỷ niệm chưa nhoà trong ký ức…

Này con hỡi sống ở đời chân thực

Chăm học hành gom kiến thức tương lai

Biết liệu lo từng khuya sớm miệt mài

Nuôi chí hướng thì một mai đỡ khổ...

Con tuy bé đã thấm nhuần dạy dỗ

Chẳng giỏi giang lớn sẽ cố bằng người

Hằng vun bồi nghị lực để đời tươi

Và hứa mãi đạt điểm mười thật tốt

Tâm vững chắc không làm cho mai một

Có niềm tin là cốt lõi.. thân mình

Để một ngày thuyền đậu bến quang vinh

Câu nghĩa... đạo luôn trọng tình... thương quý

Nhà cửa rộng đầm ấm vui hoan hỉ

Niềm tự hào đâu chỉ có riêng con

Hạnh phúc hơn chữ hiếu đã vuông tròn

Bố Mẹ khoẻ là điều con tâm nguyện.

 

Tác giả thứ 25: Nguyễn Ngôi

MẸ

Ơn Người rộng lớn phủ thành non

Gánh nặng đè vai sức khoẻ mòn

Cấy quả hiền nhân thành cội vững

Ươm mầm nhiệt huyết nở mầu son

Lòng chân vẫn dựng cho đời thắm

Chữ thiện hoài trông để bước tròn

Trải nghĩa quên mình chưa giấc trọn

Trao niềm phúc hạnh dưỡng đàn con.