Chùm thơ mùa Vu lan 2017 - P.9

Tác giả thứ 41: Nguyễn Nhân

VU LAN BÁO HIẾU

Biển không đủ mà đong tình Mẹ

Mãi nhớ lời ru khẽ võng đưa

Tháng lại năm sướng thiếu khổ thừa

Ngày hai buổi nắng mưa bầu bạn

Bao khó nhọc thân già chẳng quản

Mong trẻ khờ xán lạn tương lai

Thời gian nhanh tiều tụy vóc hài

Thương Mẹ lắm lệ dài con đổ

Thầm khấn nguyện ơn trời ban bố

Đức Quan Âm cứu độ Mẹ hiền

Sức khoẻ người thiên hỷ vô biên

Lời phàm được cao tiên thụ giám.

 

Tác giả thứ 42: Bùi Công Thành

ƠN ĐẤNG SINH THÀNH

Chảy mãi cùng con suốt một đời

Đôi dòng sữa ngọt chẳng hề vơi

Tình Cha chở nặng trùm sông núi

Nghĩa Mẹ gùi sâu rải đất trời

Khắc khoải sầu đau hồn vẫn chịu

Bơ phờ đói khổ dạ nào lơi

Sinh thành dưỡng dục ân còn nhớ

Tỏa những hào quang chiếu rạng ngời.

 

Tác giả thứ 43: Huệ Phương

Nay ngày LỄ VU LAN BÁO HIẾU

Chẳng có quà để dâng biếu Cha ơi

Nén hương thắp ngậm ngùi như chia sẻ

Cõi dương thế căn nhà thêm quạnh quẽ

Tháng ngày buồn đau xé cả tâm can.

Hôm nay là Lễ Thắng Hội Vu Lan

Cơm đạm bạc con khờ bày lặng lẽ

Theo hương khói Cha nương về thăm Mẹ

Tấc lòng son con trẻ tỏ lòng thành.

 

Tác giả thứ 44: Phương Trời Tím

CẢM XÚC MÙA VU LAN

Con nhớ mãi lời ru của Mẹ

Có đàn cò lặng lẽ bờ sông

Bông lúa cong hạt mẩy ngoài đồng

Khu vườn nhỏ rừng thông đồi cát

Bát cơm nóng mùi thơm ngào ngạt

Buổi chiều về bát ngát mênh mông

Dù đơn sơ mà đượm ấm nồng

Mặc cái rét mùa đông gió thổi

Đời vất vả trôi đi quá vội

Tóc Mẹ dần sợi rối màu phai

Đưa con qua mấy chặng đường dài

Đôi chân nhỏ sần chai ngày tháng

Tuổi Mẹ đã hoàng hôn chạng vạng

Bước run làm hình dáng vẹo xiêu

Để cho con thổn thức bao chiều

Con sợ lắm một điều vắng Mẹ

Tay chắp lại nguyện cầu khe khẽ

Cho Mẹ yêu cuộc sống thanh nhàn

Nụ cười hiền sáng tỏa dung nhan

Đôi mắt sáng vượt ngàn tinh tú

Xin dâng Mẹ cành hoa hé nụ

Màu đỏ hồng nhắn nhủ tình thân

Kết tình bao hạnh phúc dương trần

Nêu hiếu hạnh nghĩa nhân thiện mỹ.

Con xin nguyện suốt đời trân quý

Hướng con đường chân lý Phật ban

Nối yêu thương thành nhịp cung đàn

Ngày nào cũng Vu Lan đượm sắc.

 

ĐẸP MÙA VU LAN

Tháng Bảy mưa rào lại đến

Vào mùa Báo hiếu Vu Lan

Nhắc nhở nghĩa ân thắm bện

Tình con thương Mẹ ngập tràn

Hái một bông hồng đỏ thắm

Bâng khuâng nhớ Mẹ vô bờ

Dòng lệ từ trong sâu thẳm

Tuôn trào ướt cả vần thơ

Đã trải bao mùa mưa nắng

Giờ đây tóc Mẹ phai màu

Dáng nhỏ vai gầy trĩu nặng

Một đời gánh những niềm đau

Chịu đựng muôn điều cơ cực

Hy sinh chẳng kể một lời

Xin khắc vào trong tiềm thức

Ơn dày nghĩa cả Mẹ ơi!

Nhớ mãi lời khuyên của Mẹ

Một đời giữ tấm lòng son

Mỗi năm ngày này nhắc khẽ

Vu Lan tình đẹp vuông tròn.

 

Tác giả 45: Nguyễn Trang

TÂM ĐỨC MỤC KIỀN LIÊN

Truyền đời mãi đến hôm nay

Người con hiếu nghĩa tìm ngày báo công

Từng năm tháng Bảy trăng lồng

Vu Lan nguyện ước ngồi trông Mẹ về.

Phép thần giải kiếp u mê

Cầu cho thức tỉnh không hề oán than

Chư Tăng oai lực vô ngần

Độ cho siêu thoát hưởng an cảnh trời.

 

Tác giả thứ 46: Nguyễn Thu Dung

CÔNG ƠN CHA MẸ

CÔNG của mẹ con ghi trong dạ

CHA dãi dầu nắng hạ, mưa xuân

NHƯ con sông chảy không ngừng

NÚI cao chẳng sánh, lá rừng chẳng so.

THÁI đẩu tỏa sao đo được hết

SƠN muôn trùng vẫn biết rất cao

NGHĨA con chưa trả buổi nào

MẸ cha vất vả không nao tấm lòng.

NHƯ ngọn thác vẫn ròng rã chảy

NƯỚC trong veo hết thảy vì con

TRONG tâm nguyện sẽ chẳng mòn

NGUỒN yêu cha mẹ giữ tròn tháng năm.

CHẢY đi mãi như tằm nhả kén

RA đường đời mãi vẹn biết ơn

CÔNG CHA NHƯ NÚI THÁI SƠN

NGHĨA MẸ NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN CHẢY RA.

 

Tác giả thứ 47: Hoang Dung Nguyên

NHỚ MẸ

Mẹ đã nhọc nhằn sớm tối

Nuôi con đủ mặc no lòng

Nắng đổ mưa dầm chẳng nệ

Chân người nguyện đến bờ mong.

Còn đâu hình bóng mẫu từ

Nay trẻ vạn phần kính nhớ

Hương trầm thắp sáng tình thân

Gọi sắc Vu Lan diệu mở.

 

TÌNH THÂM

Ảnh Mẹ lồng trong trí nghĩ

Ơn người đủ dệt hồng ca

Khó thể tròn câu vẹn ý

Làm thơ vịnh tả tâm ngà.

Nhọc nhằn ủ sáng đời ta

Nghĩa ấy luôn ngời vạn kỷ

Tình thâm mẫu tử không già

Đại lễ Vu Lan chân lý.

 

KHAI CHỮ HIẾU

Bao gian nan Mẹ chẳng quản thân gầy

Dẫu mưa nắng dù đường xa cứ rảo

Lo cho trẻ được no lòng ấm áo

Toại nguyện rồi không cần hỏi tại sao.

Lòng mẫu thân đẹp sáng tựa hoa đào

Chẳng bút mực lời ca nào giải đủ

Khai chữ Hiếu ủ hoa hồng thắm nụ

Dâng lên người nhân dịp Lễ Vu Lan.

 

XIN NGUYỆN

Mẹ vất vả thân tảo tần khuya sớm

Để dắt dìu và chăm sóc đời con

Bụi thời gian làm thân xác hao mòn

Không quản ngại nếm nhọc nhằn bước trải

Còn đâu nữa một tấm lòng quảng đại

Vu Lan về càng gợi nhớ mẫu thân

Đốt trầm hương xin thệ trước mộ phần

Gắng thành đạt nguyện giữ tròn đạo Hiếu.

 

Tác giả 48: Ngân Hà

LẤY GÌ BÁO ÂN

Bạn bảo: thơ Hà viết rất hay

Do không thỏa mãn mới so bày

Vì tâm vẫn chuộng nhiều ham muốn

Tại hiếu chưa đền dại đắm say

Chỉ biết xin Trời, Cha khỏe nữa

Và luôn khấn Phật, Mẹ vui này

Người ta có của thì dâng lễ

Lễ phẩm con khờ chỉ trắng tay.

 

Tác giả thứ 49:Hoàng Ngọc Kim

MẸ TÔI

MẸ tôi suốt cuộc đời vất vả

GIÀ héo hon tóc đã bạc màu

GIAN nan cơ cực đã lâu

KHỔ nhiều cuộc sống dãi dầu gió sương.

GIÓ rét vẫn coi thường chịu đựng

SƯƠNG đêm rơi mẹ hứng nhọc nhằn

VÌ lo từng bữa cơm ăn

CON yêu quý mẹ ngàn lần người ơi.

CHỊU vất vả lúc trời mưa nắng

HẾT cuộc đời mẹ chẳng nghỉ tay

MỌI điều lo lắng hàng ngày

ĐƯỜNG đời mẹ khổ con nay thành người.

KHÓ nhọc mẹ vẫn cười hiền hậu

KHĂN dành con lạnh thấu đêm trường

MẸ GIÀ GIAN KHỔ GIÓ SƯƠNG

VÌ CON CHỊU HẾT MỌI ĐƯỜNG KHÓ KHĂN.

 

Tác giả 50: Hà Xuân Thạch

TÌNH MẪU TỬ

(Thơ Cổ Phong)

Còn Má trong đời sướng nhất thôi

Buồn vui khổ lụy khó khăn bồi

Banh da xẻ thịt cho con sống

Ôm ấp trong lòng lúc nằm nôi

Chỗ ướt Má nằm đâu ngại bẩn

Nhường cơm con nhận trí cho đời

Tình thương cốt nhục vô bờ bến

Mẫu tử trường tồn chẳng đổi ngôi!

 

Tác giả thứ 51: Lam Sương

MẸ YÊU

Hạnh phúc vì con có MẸ hiền

Trông hình dáng MẸ ngỡ bà tiên

MẸ hằng đức độ ưa trầm tĩnh

MẸ vốn từ tâm gánh muộn phiền

Chúc MẸ thân nhàn không áo não

Cầu Trời MẸ khoẻ mãi an nhiên

Vòng tay của MẸ hoài che chở

Hạnh phúc vì con có MẸ hiền.