Chùa Đậu
Vạn lạy người kiên tâm bền chí
Đạo quyết thành nguyện độ quần sanh
Lô hương khói tỏa mây lành
Ngàn xưa trăng tỏ ngọn ngành thiền môn
Chùa Hương
Vạn lạy người hương thiền trầm tịch
Dấu người xưa Hương Tích mãi còn đây
Non cao lồng lộng chí vơi đầy
Tình non nước tạc vào hồn hoa lệ.
Chùa Thầy
Vạn lạy người hóa thân trần thế
Từ Đạo Hạnh gọi mãi tên thầy
Trăng soi rồng hiện về đây
Nghìn thu bóng nguyệt tràn đầy thiên lương.
Chùa Tây Phương
Vạn lạy người non xưa ẩn náu
Chốn tùng lâm ngọc báu lưu truyền
Thập Bát La Hán tùy duyên
Ung dung dáng nguyệt soi miền trần lao.
Vạn lạy cả hồn thiêng sông núi
Khắp chúng sinh vô thỉ kiếp đăng trình
Sẽ thành Phật trong vô lượng cuộc tái sinh
Đồng tánh giác giữa uy linh sanh diệt.