Ồ đẹp quá Bồ Đề treo vách núi
Mãng Xà ôm quấn đá tận hang sâu
Đẹp tựa trong tranh kì vĩ nhiệm màu
Làm bừng tỉnh kẻ hành hương thoát tục
Trong hang đá Đức Phật nằm tịch diệt
Hải triều âm tấu nhạc hát vang lừng
Tâm con nghe rúng động đến lạ lùng
Bỗng vết nứt Thần Thức rời trú xứ
Chắp đôi tay phủ phục Đấng từ bi
Ngàn âm thanh với tiết tấu lạ kì
Làm rúng động cả hang chiều con viếng
Lời của Ngài lời ngọc vàng bất biến
Cả thế gian đang chuyển biến vô thường
Hãy tinh tấn lấy tâm mình thực nghiệm
Quét sạch vô minh bằng Pháp Ta ban
Vững chãi ra đi bình an tuyệt đối
Lời của Ta không bao giờ gian dối
Dũng mãnh lên không kịp với vô thường
Thân tâm con tan biến tựa hơi sương
Vụt bừng tỉnh trong cơn trường đại mộng.
Viết tại Đảo Lý Sơn