Tưởng niệm bạn Nguyễn Ngọc Tường Vi
(Lớp 00BC 2000-2003)
Nhận bên mình đoá Tường Vi trắng chiều nay
Nghe thổn thức một chiều xưa vọng lại
Tường Vi là người hay cánh hoa mềm mại
Giữa bâng khuâng nhung nhớ một hình hài
Em là ai như sương nắng ban mai
Chợt đến chợt đi mấy mùa trăng non dại
Chợt ghé ngang qua buồn thương thoai thoải
Mộng điệp trùng nuối tiếc chẳng nguôi ngoai
Tôi tìm em hay một đoá Tường Vi trắng
Giữa cô liêu ấp ủ một vần thơ
Giữa cô liêu sóng lặng thoảng đôi bờ
Nghe tương hợp ngọc Tường Vi bừng hé nở.