Hai ngàn năm... Hai mươi năm

Hai ngàn năm hay hai mươi năm

Phật từ Ấn Độ vào Việt Nam

Phật từ Trung Hoa về Giao Chỉ

Tỏa sáng quê hương đẹp nguyệt rằm.

 

Hai ngàn năm hay hai mươi năm

Tổ tổ du hành tận phương Nam

Và phương Bắc bạt ngàn Hoa tạng

Gậy trúc hương thiền ngát thế gian.

 

Hai ngàn năm hay hai mươi năm

Luy Lâu khắc đậm bóng thời gian

Mâu Bác – Chi Cương Lương – Tăng Hội

Chùa Dâu huyền thoại mãi ngân vang.

 

Hai ngàn năm hay hai mươi năm

Thiền gia bao thuở với thăng trầm

Tỳ Ni Đa Lưu Chi ấn pháp

Vô Ngôn Thông truyền chỉ thậm thâm.

 

Hai ngàn năm hay hai mươi năm

Ngô-Đinh-Lê-Lý đạo huy hoàng

Định Không, Pháp Thuận cùng Khuông Việt

Vạn Hạnh thiền sư kết sử vàng.

 

Hai ngàn năm hay hai mươi năm

Thiền Lão, Mãn Giác đến Minh Không

Bệnh, chết, sanh, già thơ bất tận

Ngã – Thường – Lạc – Tịnh thị tông phong.

 

Hai ngàn năm hay hai mươi năm

Từ Lý đến Trần vẫn sắc – không

Thái Tông thân chứng ngời ngời đạo

Thượng Sĩ – Nhân Tông rực rỡ hồng.

 

Hai ngàn năm hay hai mươi năm

Núi thiêng kết đọng chùa Hoa Yên

Tỳ Ni – Vô Ngôn – Thảo Đường Hội

Nhất tông Phật Việt, Trúc Lâm thiền.

 

Hai ngàn năm hay hai mươi năm

Chiếc gậy thiền vượt sóng thời gian

Bắc – Trung – Nam xuôi dòng dân tộc

Nguyên Thiều – Liễu Quán nối Tăng đoàn.

 

Hai ngàn năm hay hai mươi năm

Giao Chỉ, Giao Châu rồi Thăng Long

Thuận Hóa – Thừa Thiên về Gia Định

Sài Gòn xưa – Hòn ngọc Viễn Đông.

 

Hai ngàn năm hay hai mươi năm

Đạo đời đôi ngả hướng về tâm

Đất nước thanh bình xây dựng nếp

Phụng sự nhân sinh bặt thánh phàm.

 

Hai ngàn năm hay hai mươi năm

Kết tự hương thiền với núi sông

Hệ phái, sơn môn chung hiệp một

Hoa tâm linh ngào ngạt hư không.

 

Hai ngàn năm, hai mươi năm

Muôn đời Phật giáo Việt Nam vẫn là

Sen xanh ươm nụ ta bà

Vượt lên thanh thoát nở hoa nhiệm mầu

Phật về đẹp cõi rừng sâu

Phật về thanh tịnh chiêm bao lòng người

Hai ngàn năm mãi xinh tươi

Hai ngàn năm – vẫn nụ cười từ bi

Tâm người, tâm Phật lưu ly.

Kỷ niệm 20 năm thành lập GHPGVN PL.2545, Tân Tỵ - 11/2002