Hành hương Phật tích 1994

Kỷ niệm chuyến hành hương chiêm bái Phật tích tại Ấn Độ
từ ngày 2-17/2 ÂL (nhằm ngày 13-28/3/1994)
do Viện Nghiên cứu Phật học VN tổ chức
dưới sự hướng dẫn của nhị vị Trưởng lão:
HT. Thích Minh Châu và HT. Thích Thiện Siêu

TỊNH XÁ TRUNG TÂM

Trong hương khói toả bình minh
Phật từ đỉnh ngự khai kinh nhiệm màu
Ngàn xưa những đến ngàn sau
Đạo tràng che mát dạt dào lòng con.

GIẢNG ĐƯỜNG XÁ LỢI

Mỗi lời kinh, mỗi hạt cơm
Mỗi ngày là mỗi tâm hồn nở hoa
Trăm năm kết nụ châu sa
Như nuôi con lớn trên toà lưu ly.

THIỀN VIỆN VẠN HẠNH

Duyên lành hiện pháp từ bi
Thiền sư khai mở tân kỳ nước non
Ngàn năm xưa đẹp Thăng Long
Ngàn năm sau đẹp Sài Gòn hoá thân.

PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT

Nghĩa đời nghĩa đạo tương lân
Tiễn thầy đi nối bước chân thâm tình
Mong rằng viễn xứ đăng trình
Gắng tìm gặp Phật thỉnh kinh chơn truyền.

TẬN CHÍN TẦNG MÂY

Đường trần sanh tử triền miên
Nay đường mây giữa chư thiên chín tầng
Phiêu bồng vạn dặm phù vân
Sắc không, không sắc vô ngần cõi hư.

PHI TRƯỜNG BANGKOK

Ngày xưa đọc mấy trang thư
Ngày nay gặp gỡ như từ hôm qua
Chắp tay cung kính hiền hoà
Mùa xuân hương sắc nết na ai bì!

THỦ ĐÔ NEW DELHI

Đây rồi xứ Phật từ bi
Thiên nhiên một cõi hữu vi thanh bình
Cỏ cây hoa lá tuơi xinh
Người cùng vạn vật "như mình với ta"
Từ lâu lòng những thiết tha
Một lần diện kiến dẫu xa nghìn trùng
Bây giờ thoả nguyện tương phùng
Tây phương - Đông độ... vỡ tung tâm thiền.

THĂM ĐẠI SỨ QUÁN

Việt Nam bao kiếp hương nguyền
Huyễn thân tứ đại là duyên phong trần
Vô thường trong cõi trầm luân
Mười phương tay bắt mặt mừng - Một phương.

VIẾNG MỘ THÁNH GANDHI

Mỗi quê hương, mỗi niềm thương
Mỗi dân tộc, mỗi kiên cường uy linh
"Bất bạo động" thắng muôn binh
Đem về độc lập, hoà bình nước non
Người đời tôn tặng "Thánh nhân"
Sử xanh ghi đậm nét son bi hùng.

CÂY SỨ TÌNH THÂN

Trên đời văn hoá là chung
Cây sứ tưởng niệm, Bác trồng nghĩa nhân
Nay cây sứ đã cao tầng
Việt Nam - Ấn Độ tình thân ngút ngàn.

Cây sứ được Bác Hồ trồng lưu niệm trong khuôn viên mộ Thánh Gandhi năm 1958.

BỤI TRE THANH BÌNH

Thế gian bao cuộc thăng trầm
Hai quê hương vẫn âm thầm nương nhau
Tay trong tay, quyết giương cao
Hoà bình - độc lập hoàn cầu ước mơ.

Bụi tre do cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trồng năm 1988.

K. S. KANISHKA

Danh hiệu vua đẹp như thơ
Lo dân, lo nước dựng cờ nghìn thu
Dẫu muôn đời đáy mộ sâu
Danh thơm, sử rạng vẫn chào... Nishka!

Trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ, vua Asoka (A-dục) và vua Kanishka (Ca-nị-sắc-ca) được xem là hai nhà vua Phật tử, hết lòng hộ trì Phật pháp và kết tập kinh điển.

THÀNH PHỐ LUCKNOW

Bụi mù bát ngát dặm xa
Đường về Phật quốc nở hoa trong lòng
Huyền Trang xưa - Sắc là không
Xuyên sơn thiên lý "cây Tùng" trước sân.

KUSHINAGAR

Câu-thi-na - cổ mà tân
Câu-thi-na Phật hiện thân Niết-bàn
"Chết mà sống" rực hào quang
Quá khứ, hiện tại... ẩn tàng độ sanh.

CHÙA LINH SƠN

Linh Sơn xưa - Phật thuyết kinh
Linh Sơn nay - Phật hữu tình hoá duyên
Từ tâm đưa khách lên thuyền
Ngộ sanh liễu tử thoát miền trần ai.

DÒNG SÔNG XƯA

Những ngày cuối Đức Như Lai
Hoá thân là cả hình hài ứng thân
Bệnh duyên ngũ uẩn xoay vần
Dòng sông xưa nước trong ngần thanh lương.

DỪNG CHÂN LẦN CUỐI

Ta-bà rong ruổi ngàn phương
Công hạnh viên mãn vô thường tròn xong
Dừng chân tự hỏi thinh không
Chơn thường chợt lắng bụi hồng từ đây.

PHẬT NGỰ NIẾT-BÀN

Đỉnh trầm vi diệu hương bay
Pháp thân hoà nhập sen đài vô ưu
Bất sanh bất diệt chơn như
Thường lạc ngã tịnh thiên thu vĩnh hằng.

SA-LA SONG THỌ

Nhân duyên hội ngộ nghiêm trang
Sa-la song thọ huy hoàng cõi tâm
Cúng dường công đức thậm thâm
Chúng sanh nhớ mãi bóng râm đạo tình.

THÁP TỰ NHIỆM MÀU

Êm đềm thăm thẳm thảm xanh
Rừng thiêng liêng, Tháp hoá thành bảo châu
Phật ân vô lượng nhiệm màu
Mười phương đệ tử kinh cầu ngày đêm.

TẠM BIỆT KUSHINAGAR

Cúi đầu tưởng niệm tôn nghiêm
Kính thương Đức Phật nỗi niềm xót xa
Hăm lăm thế kỷ nhạt nhoà
Mà con cứ ngỡ như là đâu đây!

THÀNH PHỐ VARANASI (SARRATH)

Hương xưa còn đọng chút này
Thành Ba-la-nại, vườn Nai thuở nào
Phật về phố thị trăng sao
Độ vua, độ cả công hầu, thứ dân.

TRUNG HOA PHẬT TỰ

Nay con giữa bước hồng trần
Trung Hoa Phật tự một lần náu nương
Đạo tình trong cõi nhiễu nhương
Thoạt như chơn tánh, thoạt dường chiêm bao.

ĐẠI HÙNG BẢO ĐIỆN

Đại hùng bảo điện ngôi cao
Uy nghi Phật tổ thẳm sâu đạo vàng
Ba mươi hai tướng minh quang
Tám mươi vẻ đẹp truyền vang Ta-bà.

PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN

Pháp âm chơn ngữ nở hoa
Tam thiên rung động gần xa quay đầu
Vô thường, vô ngã... lao xao
Khổ, Tập, Diệt, Đạo nhiệm màu cõi tâm.

ĐẠO TÌNH PHÁP HỮU

Một lời sống mãi ngàn năm
Bốn chân lý, pháp thậm thâm đạo tình
Năm anh em thắng vô minh
Đắc A-la-hán tâm linh ngời ngời.

VƯỜN NAI TIỀN KIẾP

Bao nhiêu kiếp, bấy nhiêu lời
Trầm luân biển nghiệp, luân hồi bấy nhiêu
Nai con, Nai mẹ... một chiều
Được Nai chúa độ thoát triều tử sanh.

VÙNG THÁP TRANG NGHIÊM

Trùng trùng, điệp điệp vây quanh
Nền xưa tháp cũ cổ thành bể dâu
Hữu hình, hữu hoại một màu
Dấu rêu phong ẩn ngàn sau lối mòn.

HOÀNG HÔN TĨNH LẶNG

Trời chiều rủ bóng hoàng hôn
Nửa chìm trong nắng, nửa hờn tịch liêu
Thoảng nghe sương khói phong kiều
Mùa xuân tĩnh lặng đìu hiu hương thiền.

SÔNG HẰNG (GANGA)

Từ vô tận đến vô biên
Hằng Hà suối thánh linh thiêng tuyệt vời
Thỷ chung nối tiếp bao đời
Thanh lương tịnh diệu độ người trầm luân.

THỊ TRẤN BODH GAYA

Trời là cõi của thiên chân
Đất là cõi của nhân quần chúng sanh
Bodh - Gaya chốn thiện lan fh
Núi non u tịch... Phật hành đạo xưa.

VIỆT NAM PHẬT QUỐC TỰ

Ẩn mình nhẫn nại nắng mưa
Nương vùng đất Phật kế thừa pháp duyên
Việt Nam Phật Quốc tự... truyền
Mười phương Tam bảo kết liền ngàn sau.

BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

Thắng ma quân giữa rừng sâu
Bồ-đề sừng sững đêm thâu cứu người
Không thành đạo, quyết không rời
Kiên định chí nguyện, rực tươi tâm thiền.

Phật là thầy của nhân thiên
Phật là tối thắng, sạch phiền não không
Phật là thanh tịnh cõi lòng
Chánh đẳng, Chánh giác... ung dung đạo thành.

THÁP THIÊNG BẤT DIỆT

Bồ-đề cội gốc vô sanh
Tháp thiêng bất diệt, an lành trần gian
Ngàn năm biểu tượng thiền quang
Như Kim Cang hiện đạo tràng Thế Tôn.

Bồ Đề Đạo Tràng, 20-3-1994