Hãy quên đi em

Biết rằng em quyết định quên

Nhưng mà quá khó cho nên nhớ hoài

Vì sao em lại nhớ dai?

Thương thầm lặng lẽ lai rai qua ngày

Nỗi lòng không thể giải bày

Phải đành khép kín biết sai nỗi niềm

Nhớ nhiều sẽ khổ nhiều thêm

Thôi thì gối trọn bên thềm riêng tư

Cần nên phát triển tâm từ

Thản nhiên tự tại xem như xong rồi

Lặng im dõi mắt nhìn thôi

Thấy người hạnh phúc đứng ngồi bên nhau

Nguyện người chung thủy trước sau

Gia đình êm ấm đừng bao giờ buồn

Tình người đẹp mãi luôn luôn

Tình chung cũng đẹp như nguồn nước trong

Đừng làm vẩn đục cõi lòng

Để tâm thanh thản không không nhẹ nhàng

Đừng vương tình cảm trái ngang

Đừng gây nên chuyện bẽ bàng đau thương

Nhớ đừng làm kẻ đơn phương

Tương tư một khối mộng trường viển vông

Chớ quên Bát Nhã sắc không

Phải mau tỉnh ngộ để lòng an nhiên.