Cha mẹ ơi đêm trường con viễn xứ
Con một mình biền biệt tận phương xa
Chuyện tao phùng trở lại một mái nhà
Ai biết được đường đời mà tiên liệu?
Lòng xót xa đau buồn đành cam chịu
Bóng mẫu từ con khắc mãi trong tim
Con lạc loài thăm thẳm tựa cánh chim
Để cha mẹ trông con lòng khắc khoải.
Cha mẹ chờ khi phượng đỏ đầy sân
Gió bấc về thương con miền xứ lạnh
Cánh phượng tàn cha mẹ nhớ bâng khuâng
Con lưu lạc giữa đời vạn nẻo.
Con bây giờ như áng mây vô định
Như con thuyền biển mất dấu hải đăng
Nhưng lòng con vẫn thương nhớ muôn phần
Lòng hiếu thảo mãi tôn thờ trọn vẹn.