Hồn thơ trong đạo

 

DD GiacPhong
                            Đại đức Giác Phong cùng chư Tôn đức tham dự khóa tu truyền thống lần 3
                                                        tại TX. Ngọc Đà - Đà Lạt

(Kính dâng cố Đại đức Giác Phong)

 

Tuần chung thất tiễn người về Bổn quốc

Cõi vô sanh bất diệt ấy Niết-bàn

Vinh hạnh thay dưới làn hương quyện tỏa

Tứ chúng đông, màu áo trắng y vàng.

 

Phút mặc niệm nhận từ bi quán tưởng

Riêng lòng con sao cảm thấy ngậm ngùi

Tình đồng hương và tình đồng lý tưởng

Ngọc lệ rơi vào kỷ niệm êm trôi.

 

Cùng trời đất cỏ cây màu xanh mướt

Bước chân trần bãng lãng nguyện hoằng dương…

Mắt đăm chiêu nhìn biển đời… xuôi ngược

… Khuyến mật ngôn hãy tỉnh giấc mộng trường.

         

Mới hôm nào Sư chào cười hoan hỷ

Vành môi tươi chan chứa tánh từ bi

Ôi! Nhớ mãi bóng dáng người còn trẻ

Miên mật thiền, thân khoác chiếc huỳnh y.

 

Lòng tự tại… độ sanh niềm thanh thoát

Ngoạn hoa viên cảnh Tịnh xá Ngọc Quang

Duyên bổ xứ Sư trụ trì nơi khác

Rồi đi luôn biền biệt, biệt tăm ngàn…