Hồng Lâu Mộng cảm tác

 

Mong manh nhành liễu bên thềm

Thanh tao nét ngọc gót mềm thướt tha

Hoa cười lệ thắm châu sa

Dần dừ muôn thuở bôn ba sóng tình

Khúc ca oán lụy ba sinh

Nghe hồn phiêu bạt dặm trình khói hương

Đau thương nhận mặt vô thường

Bàng hoàng giấc mộng thiên đường mong manh

Quay đầu tìm mối tơ giăng

Vạn trùng trùng khởi biết chăng mối nào

Ước chừng sống giữa chiêm bao

Bụi mờ khuất bóng trăng sao phiêu bồng

Dừng chân thở nhẹ thong dong

Xuân xưa tương hợp lòng sơn khê

Dừng chân thôi, đã trở về

Bản nguyên vẫn vẹn nguyện thề uy linh.