Thuyền giữa dòng dần trôi vào cảnh Bụt
Núi Hương Sơn in bóng nước trong ngần
Nghe sóng sánh khách trần say họa cảnh
Nhạc du dương thánh thót giọt hồng ân
Mây phạm vũ ùn ùn phun châu ngọc
Động liên vân xuyên toạc bóng Lăng-già
Nghe khoan nhặt vần kinh hồi Bát-nhã
Suối ngược dòng dào dạt tiếng vang xa
Tịch mịch trời mây ngờ thực mộng
Lá thu rơi bảng lãng cõi luân hồi
Chuông cảnh tỉnh vang rền lồng lộng
Sương bàng hoàng vỡ nát cả hư không
Tịnh khiết giới khói trầm buông hờ hững
Nhẹ nhàng trôi vạn nẻo thấm hương huyền
Nhắm mắt lại thể hương hoa đồng quyện
Mở nhìn ra hé rạng khắp chân nguyên
Mênh mông quá tâm hồn về tĩnh tại
Vịn chùm mây nghe vạn pháp tương phùng
Nghe thiên nhạc trổi liên hồi ứng cúng
Hỏi đường bay chim lạc giữa không cùng.