Điếu văn tưởng niệm của Tăng Ni sinh Khất sĩ du học Ấn Độ
- Tăng Ni sinh Khất sĩ du học Ấn Độ
- | Thứ Ba, 17:42 06-10-2020
- | Lượt xem: 642
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Trị sự Giáo đoàn III,
Cung kính ngưỡng bạch Giác linh cố HT. Giác Thuận tân viên tịch,
Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni môn đồ pháp quyến!
Nguồn đạo pháp ngàn năm thơm ngát
Thọ bát – y gieo hạt giống lành
Một đời trì giới tinh anh
Trăm năm mãn kiếp người thành chơn Tăng.
Trải gió bụi vai hằn nắng cháy
Mảnh vàng y trùm thảy quê nhà
Chân in từng dặm đường qua
Một chiều bóng hạc chợt sa giữa trời.
Người Khất sĩ dừng nơi cõi tịnh
Hậu thế đau bịn rịn vô cùng
Hỏi trời đâu thuỷ? Đâu chung?
Mà thương, mà tiếc hãi hùng tâm can.
Hỏi trời đâu thủy, đâu chung?
Nước thời gian bao giờ dừng lại?
Việc tử sinh tự tại do mình
Tấc lòng tu học nguyên trinh
Bỏ thân giả tạm, tánh linh thoát trần
Trọn công tu, mãn phần an vị
Bậc Sa-môn Khất sĩ hơn người
Bồ-đề khai mở tốt tươi
Cúng dường tha thiết những lời thành tâm.
Nhớ Giác linh xưa!
Lần về nguồn gốc người sinh
Duyên quê thanh đạm đượm tình nước non
Thân trai chữ hiếu vẹn tròn
Thờ cha, kính mẹ mãi còn khôn nguôi.
Thôn Phụng Sơn, đất miền Tuy Phước
Cả song thân đều được vẹn toàn
Trong niềm hạnh phúc hân hoan
Sinh Ngài con trưởng khải hoàn gia viên.
Mười tám năm phận hiền anh cả
Sáu anh em tấc dạ thuần lương
Sống trong trọn vẹn tình thương
Thuận duyên Tam bảo song đường khuyến tu.
Lời Phật pháp - lời ru thơ ấu
Đã sớm gieo tỏ thấu ngọn ngành
Cõi lòng rộng mở thiên thanh
Con đường xuất thế chóng thành một mai.
Thuở Giác linh thế phát quy y
Nhớ thuở trước du Tăng hoằng hoá
Thầy Giác An - một đoá sen vàng
Lái thuyền chở đạo mở mang
Bóng y Khất sĩ rỡ ràng qua thôn.
Ngôi Tịnh xá Ngọc Sơn – Bình Định
Xin quy y thanh tịnh tâm hồn
Ngài cùng thân mẫu sớm hôm
Hộ trì công quả, trông nom cửa thiền.
Nhờ hội đủ căn duyên bát ngát
Thầy nhận thâu thế phát vào chùa
Con đường danh lợi hơn thua
Bỏ rơi như lá theo mùa gió bay.
Kể từ đấy danh bày Huệ Thảo
Trải tháng năm học đạo, hầu Thầy
Bốn năm thế sự vần xoay
Sa-di giới bổn được Thầy truyền trao
Kể từ đấy danh cao Giác Thuận
Lấy tam y làm chuẩn tu hành
Năm năm tần tảo tịnh thanh
Sa-di Giác Thuận được thành Tỳ-kheo
Tại Ngọc Đà bên đèo sương phủ
Tự tứ Tăng hiệp đủ Tăng-già
Trong ngày khánh hỷ hoan ca
Truyền đăng Cụ túc vào nhà Như Lai.
Thuở Giác linh du phương hành đạo!
Bồ-đề quả chín trên cây
Hương thơm, vị ngọt đắp xây cuộc đời
Du phương từng bước thảnh thơi
Tuỳ duyên hoá độ, dạo chơi ta-bà.
Cuộc nhân thế như đường ray nọ
Đời du Tăng chợt hoá chuyến tàu
Chuyến tàu chở đạo theo nhau
Chở muôn Phật pháp nhuộm màu quê hương.
Giờ ngọ sử lên đường luân chuyển
Đến Ngọc Duyên thân quyện đạo tràng
Đến miền Ngọc Pháp – Nha Trang
Sau về Ngọc Rạng, Ngọc Quang tu hành.
Rồi lần lượt Ngài dành công sức
Đến Ngọc Đà hiệp lực tấn tu
Lại về Ngọc Phú công phu
Ngự nơi quê mẹ lời ru năm nào.
Năm mươi lăm mùa đào nở rụng
Bấy thời gian cung phụng Tăng đoàn
Bao nhiêu Phật sự lo toan
Gắng tâm, bền chí hoàn toàn thiết chi.
Trong Hệ phái ngại gì vất vả
Phụ chăm lo chí cả Tông đồ
Khoá tu, Đại lễ quy mô
Cùng chư Giáo phẩm hải hồ bao năm.
Trong Giáo hội âm thầm đóng góp
Biết xử phân ứng hợp trong ngoài
Thời gian tuổi hạc, sương mai
Nhiều năm oằn xuống thân Ngài mòn hao.
Thời kỳ viên tịch
Đời người như một vầng trăng
Khi tròn, khi khuyết thường hằng diệt sinh
Một mai khởi bước đăng trình
Về nơi cảnh Phật tâm mình biết thôi.
Phần trách nhiệm đã xong mọi việc
Thân gá nương khôn xiết bao mùa
Thân Ngài đến lúc già nua
Lá vàng chỉ đợi gió đùa rời cây.
Chính trong lúc thân gầy xơ xác
Ngài an nhiên khánh lạc đạo tràng
Tại ngôi Ngọc Phú hân hoan
Tăng Ni đại chúng hiệp đoàn chứng minh.
Sau tuần lễ oai linh Tam bảo
Nới cốc am áo não vô cùng
Chuông ngân nức nở mông lung
Ngài về cõi Phật tận cùng tiếc thương.
Kính bạch Giác linh!
Dẫu biết thời gian còn chảy xiết
Siết không gian, siết cả hồn người
Nhất là trong cuộc sinh ly tử biệt, nỗi niềm cảm xúc sẽ càng se siết hơn nữa bằng tình Linh Sơn pháp lữ. Trong niềm xúc động khôn nguôi trước sự viên tịch của cố HT. Giác Thuận, hàng Tăng Ni sinh Khất sĩ đang du học tại Ấn Độ chúng con xin kính dâng đôi lời điếu văn tưởng niệm kính cúng dường lên Giác linh Ngài thuỳ từ chứng giám.
Chúng con kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Giác linh cố HT. Giác Thuận cao đăng Phật quốc!
GIÁC linh theo Phật về cõi Niết
THUẬN thế thoát trần biệt bến mê
Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.
Các bài viết liên quan
- Đăk Lăk: Đêm Tưởng niệm Cố Thượng tọa Giác Sỹ - Thứ Tư, 19:44 13-01-2021 - xem: 651 lần
- Cảm tạ Ban tổ chức tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc - Chủ Nhật, 06:46 20-12-2020 - xem: 53 lần
- Cảm tạ của Ban Tổ chức tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Cầu - Thứ Bảy, 07:05 26-12-2020 - xem: 585 lần
- Lời tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Cầu của Trung ương Giáo hội - Thứ Ba, 08:09 22-12-2020 - xem: 458 lần
- Điếu văn tưởng niệm của BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính dâng cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Cầu - Thứ Ba, 06:45 22-12-2020 - xem: 783 lần
- Lời truy niệm Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu của Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ - Thứ Ba, 06:37 22-12-2020 - xem: 534 lần
- Lễ Truy niệm và Cung tống Kim quan Trưởng lão Hoà thượng Giác Cầu - Thứ Hai, 11:11 21-12-2020 - xem: 1182 lần
- Tang lễ Trưởng lão HT. Giác Cầu ngày thứ 5 - Chủ Nhật, 23:15 20-12-2020 - xem: 578 lần
- Tang lễ Trưởng lão HT. Giác Cầu ngày thứ 4 - Chủ Nhật, 22:30 20-12-2020 - xem: 332 lần
- Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn VI kính viếng tang cố Trưởng lão HT. Giác Cầu - Chủ Nhật, 22:16 20-12-2020 - xem: 520 lần
- Chuyến Du hóa lần 3 của Giáo đoàn III thăm viếng các miền Tịnh xá trong ngày thứ năm - Chủ Nhật, 22:06 20-12-2020 - xem: 608 lần
- Chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn V kính viếng tang cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu - Chủ Nhật, 21:30 20-12-2020 - xem: 615 lần