Mất Mẹ

                                                          Để nhớ về mẹ…

Mẹ ơi ! Mới khi nào đó

Mẹ đi đi nói nói cười cười

Rồi hôm nay bỗng nhiên: “Vật đổi sao dời”

Con còn đây, mẹ đà xa vắng

Ôi ! Nỗi lòng cay đắng sầu khổ mênh mang

Cao xanh sao quá phũ phàng

Chia tình con mẹ hai đàng cách xa

Nhớ những lúc thiết tha mẹ nói:

“Con mẹ thương, thương quá đi thôi”

Giờ đây tìm lại những lời

Lời xưa của mẹ nay thời còn đâu?

Bãi bể nương dâu

Đá mòn sông cạn

Biển tình thương chứa chan vô hạn

Nay phải đành trả lại hư vô

Mẹ ơi! Sương phủ lên mồ

Tháng ngày thương nhớ thân cô lạc loài

Từ đây trên đường đời phong sương dày dạn

Lẻ loi mình con trên muôn vạn nẻo đàng

Còn đâu tay mẹ dịu dàng

Còn đâu tình mẹ ngút ngàn thương yêu !

1979