Mừng Khánh tuế Hòa thượng Giác Toàn lần thứ 69

Chiều ngày 16/10 Đinh Dậu (nhằm ngày 03/12/2017), chư Tôn đức lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phật học VN, Học viện PGVN tại TP.HCM, Báo Giác Ngộ cùng chư Tôn đức Tăng Ni và cư sĩ nhân viên ba cơ quan, thăm viếng và đảnh lễ mừng Khánh tuế Hòa thượng Giác Toàn – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học VN, Phó Viện trưởng Thường trực HVPGVN tại TP.HCM, Phó tổng Biên tập Báo Giác Ngộ.

Đại diện chư Tôn đức lãnh đạo gồm: TT. Thích Tâm Đức, TT. Thích Viên Trí, TT. Thích Phước Đạt, TT. Thích Đồng Bổn, ĐĐ. Thích Tâm Hải.

TT. Thích Tâm Đức thay mặt đoàn tác bạch kính mừng thọ Hòa thượng và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Hòa thượng sức khỏe bình an để làm bóng mát che chở thế hệ kế thừa.

Hòa thượng rất xúc động trước tình Linh sơn Pháp lữ mà quý Thầy mang đến.

Trong không khí thâm tình, Hòa thượng đã chia sẻ bài thơ vừa cảm tác nhân ngày sinh nhật lần thứ 69 của Người.

TA ngao du cõi luân hồi

̀ trong sương khói chơi vơi phong trần

TÌM đâu hình bỏng chân nhân

LẠI nghe âm vọng chuông ngân phù trầm

CHÍNH là hư ảo ngàn năm

MÌNH ơi! Mình lại xa xăm mất rồi!

 

MỘT hai ba bốn phương trời

CHÍN mười muôn nẻo rối bời mù khơi!

́N ba hai một im lời...

CHÍN tám bảy sáu đùa chơi dặm ngàn

KỶ đời góp nhặt thiền quang

̉U Dần Thìn Tỵ... đa mang bể sầu

TRÂU xám, đen, tráng, vàng, nâu...

HIỀN lương hóa kiếp thượng cầu tinh anh.

 

̀N lần an trụ vô sanh

LÊN thuyền Bát nhã du hành mười phương

SÁU Ba la mật cát tường

CHÍN phẩm tịnh trú chơn thường thậm thâm

TÁM Chánh đạo tỏa hương trầm

CHÍN sen vàng nở Ưu đàm long lanh

HAI phương nhị đế song hành

NGÀN muôn ức cõi thiên sanh diệu vời

LẺ loi tịnh mặc nói cười

CHÍN mười lăng lặng thảnh thơi tâm hồn

ĐỂ cho thần trí tinh khôn

RỒI thì sâu lắng Linh Sơn nẻo về

TRÂU xưa nhàn hạ du hề

GIÀ kham nếm trải bốn bề dặm xa

SÁU bảy tám chín đơm hoa

CHÍN tám bảy sáu Ba la mật thiền!

 

BAO nhiêu giọt đắng não phiền

GIỜ như tỉnh ngộ thăng thiên châu trần

TRÂU về im bặt phù vân

CƯỜI trong thanh thản Tăng thân êm đềm

BẢY Bồ đê phần tịnh yên

CHÍN sen vàng phẩm nhiệm huyền hồng ân

 

TRÂU trắng chuyển hóa vô ngần

NẰM chơn như báu thiên chân cội nguồn

Tgiải thoát... gốc về nương

CHÍN liên đài ngự tâm vương thuyền từ

TRÂU vàng ngọc ngữ kinh thư

NG trong tĩnh lặng tu tư hộ đời

CHN sáng, chín trưa... ru hời

CHÍN chiều, chín tối... bặt lời phạm âm.

 

XIN cảm ơn đời trăm năm

T cha, tạ mẹ... âm thầm cho con

ƠN Tổ tiên huyết thống son

ĐỜI đời tạc dạ dấu mòn thiên thu

CHO con chơn lý vô ưu

TRÂU về chiếu diệu thoát mù tử sanh

NIỀM hân hoan vượt mê thành

VUI tình pháp lữ đạo lành ngàn năm.

                                  Nhân ngày vào đời lần Thứ 69 (1949 –2017)