NGẮM TRĂNG
Cây cao non xanh biếc
Nước lặng suối trong veo
Trời về đêm sương phủ
Đá ngồi ngắm trăng treo
Mây trôi ngang lơ lửng
Gió thổi nhẹ lưng đèo
Sương bạc khi ẩn hiện
Lá vàng như hát reo…
LỐI XƯA
Năm năm qua lối cũ
Cảnh giờ đã khác xưa
Đường mòn cây lá rũ
Trúc vươn cao quanh chùa
Giường thiền lâu vắng chủ
Nhà dọi bóng trăng thưa
Ngại người say giấc ngủ
Bây giờ đã tỉnh chưa…
QUA PHỐ
Đôi chân bước từng nhịp nghe hơi thở
Phố ngàn hoa lạc lối thú tiêu diêu
Dừng chân đứng bên thềm khuya quán trọ
Lặng lẽ nhìn trăng chếch bóng cô liêu.
Prenn, Mạnh Xuân 2008