Tưởng niệm Giác linh HT. Giác Tràng – Pháp lữ Linh Sơn, nhân ngày tống biệt Trà tỳ
|
|
1.
Đạo tình pháp lữ thân thương
Hội An – Ngọc Cẩm vấn vương đạo tình
Đạo tình ly biệt tử sinh
Tử sinh thương cảm thường minh nẻo về
Đường trần gian, khứ lai hề
Đời Người nay đã bồ đề hồi quy
Nhớ linh xưa, đức từ bi
Thương đời vui đạo sá gì gian nan
Ngày đêm sương gió vượt ngàn
Trung – Nam dầu dãi chẳng màng nắng mưa
Thời gian khổ nhọc sớm trưa
Một lòng gánh chịu chẳng thừa chẳng thêm
Nay dừng chân giấc ngủ êm
Huyễn thân ly xả lặng yên kiếp người.
2.
NHẤT nhất thiền tọa cao ngôi
TÂM tâm chiếu diệu rạng ngời pháp thân
CẦU trăm năm tỉnh mộng trần
NGUYỆN trăm năm sáng phù vân mây lành
GIÁC ngộ đời, nhập thiên sanh
LINH căn ngàn kiếp thượng thanh nhiệm mầu
HÒA thiên địa, nối nhịp cầu
THƯỢNG phẩm viên chứng thẩm sâu Niết bàn
GIÁC linh hiển hóa thiền quang
TRÀNG lưu phổ hóa ánh vàng ngát hương
THÀNH nhân gian tỏa mười phương
VIÊN tựu công đức sáng gương thế trần
HỘI từ bi, đức hiền tăng
ĐỒNG phẩm đồng hạnh… đạo tràng hoằng dương
CHỨNG thị chứng… ngộ vô thường
MINH minh rạng rỡ thiên hương ta bà
VIỆN truyền tuệ trí ma ha
CHỦ truyền bi dũng ba la mật thiền
TỊNH thanh tam giới pháp duyên
XÁ phủi nhàn tịnh vượt triền hư vô
NGỌC xưa tự tại nam mô
CẨM báu chơn lạc qua bờ hạo nhiên…
HỘI Tây phương, Cực lạc tuyền
AN bình gậy trúc về miền tịnh không
QUY hồi tướng tánh thong dong
TỊCH lặng cát bụi tương đồng huyễn như
CÔNG danh thế sự phù hư
ĐỨC thiền soi sáng kinh thư rạng ngời
VIÊN minh đời đạo thảnh thơi
MÃN nhân duyên, mãn kiếp người phù sinh
CAO thanh tích tụ tâm linh
ĐĂNG đèn chơn lý thắng tình nhân gian
PHẬT là pháp tánh Kim cang
QUỐC độ Hiền Thánh rỡ ràng hồng ân.
TX. Ngọc Cẩm, 28/9Nhuần/Giáp Ngọ – 2014
TRẦN QUÊ HƯƠNG
|