Con là đứa trẻ đi hoang
Dòng đời xô đẩy lang thang gót trần
Thuyền từ đậu bến phân vân
Nửa mong lướt sóng, nửa chân chưa rời
Lênh đênh ngược nước mòn hơi
Loay hoay nửa lái, nửa lơi tay chèo
Cũng là y bát hành theo
Mà đường tu lại như bèo trôi sông
Niết-bàn thì rất chờ mong
Nửa vời tu học mà trông quả gì?
Sợ rằng sanh tử một khi
Vô thường giây phút biết đi đường nào?
Gẫm cùng hổ thẹn làm sao
Ngày qua tháng lại xiết bao tội tình
Lệ này ướt kiếp phù sinh
Thân này nhìn lại tâm mình tỉnh ra
Hồng trần xin nguyện lánh xa
Đạo vàng xây đắp, ta bà vượt lên
Tinh cần Giới Định không quên
Đường tu đi trọn quyết nên Nhơn Hiền.
Kỷ niệm Khóa tu Truyền thống Khất Sĩ lần thứ 15
Ngọc Đà, mùng 9 tháng 11 năm Giáp Ngọ - 2014