Mỗi năm ba tháng Xuân qua
Hạ về Ni chúng gần xa sum vầy
Mười Sáu tháng Tư năm nay
Là ngày kiết giới nơi này An cư
Ni trưởng viện chủ vui tươi
Bảo bọc Ni chúng An cư vẹn toàn
Chư Hòa thượng trong Giáo đoàn
Thượng tọa, Đại đức chẳng màng xa xuôi
Quang lâm chia sẻ niềm vui
Giảng dạy sách tấn thấm mùi lý chơn
Nhị vị Ni trưởng gần hơn
Thường hay nhắc nhở khuyên lơn đủ điều
Chúng con uống sữa pháp nhiều
Nhờ ơn giáo dưỡng mỹ miều tốt tươi
Chúng con có được nên người
Nhờ ơn Thầy Tổ suốt đời dạy khuyên
Kính ơn Sư cô Hòa Liên
Mới về tranh thủ dạy liền Thánh Ni
Chúng con một dạ khắc ghi
Đạo hạnh cao quý Mẫu Di Kiều Đàm
Ơn người khó tả tường am
Nữ nhi được ở Già lam nhờ Người
Chư Ni trường hạ thảnh thơi
Nhờ ơn giáo thọ các thời giảng kinh
Nội quy giới luật chuyên tinh
Mỗi vị tự giữ lấy mình lo tu
Mùa Hạ hết, đến mùa Thu
Lá vàng rụng đổ mùa Vu Lan về
Ngày mãn Hạ lại gần kề
Thầy trò, huynh đệ ra về chia tay
Thiện nam Tín nữ vui thay
Lo làm công quả mê say việc lành
Đạo đời vui đẹp nên danh
Nguyện cầu Tam bảo phước lành rưới ban
Sư cô Vân Liên
Tịnh xá Ngọc Hương – Buôn Mê Thuột