320.
Nhẫn chịu cung tên bắn đâm
Voi rừng xuất trận trổ trăm ách nàn
Người tu sống giữa trần gian
Bị kẻ phá giới muôn ngàn ghét thương!
321.
Huấn luyện voi dữ thuần lương
Vua cỡi dự hội nhu cương quân hành
Luyện tâm nhẫn trước bại, thành
Mới thật tài giỏi sáng danh hơn người.
322.
Con la[1] thuần tánh tốt tươi
Tuấn mã sinh giữa đất trời phúc duyên
Voi rừng thân tướng đẹp hiền
Người trí điêu luyện giữa miền thế nhân.
323.
Đến Niết bàn chẳng do chân
Chẳng nhờ xe ngưah, chẳng cần ngoại duyên
Tự lòng điêu luyện, nhiếp kiềm
Niết bàn tự thể đài sen hiện tiền.
324.
Con voi Tài Hộ đúng tên
Đến kỳ phát dục, hứng lên lẫy lừng
Hung hăng khó trị, khó dừng
Tánh thường nhớ mẹ, nhớ rừng tham ăn.
325.
Như heo ưa ngủ dùng dằng
Kẻ phàm phu thích ngủ, ăn… lòng vòng
Luân hồi tiếp tục xoay tròn
Đến đi, lên xuống… lối mòn trầm luân.
326.
Kiếp xưa, ta từng tham sân
Đắm mê, ái nhiễm dục trần mộng du
Voi gặp quản tượng tài phù
Lòng ta thuần thục điều nhu hiền hòa.
327.
Siêng năng vui vẻ thăng hoa
Tự tâm sáng suốt thoát nhà trần lao
Như voi gắng vượt dốc cao
Khỏi chốn lầy lội, ra vào rừng sâu.
328.
Bạn hiền gặp gỡ vui chào
Gom kết trí lực, bôn đào dặm xa
Đừng lo, đừng sợ phong ba
Cùng thiện trí thức chan hòa hân hoan
329.
Đường trần không gặp bạn vàng
Đồng tâm, đồng lực kết tràng tâm giao
Vua hiền, nước loạn tránh mau
Như voi bỏ chợ, bôn đào rừng sâu.
330.
Thà ở một mình trước sau
Quyết không cùng kết bạn ngu mê tình
Một mình tỉnh thức vô minh
Như voi rừng thẳm lặng thinh ra vào.
331.
Lâu ngày gặp bạn, vui chào
Hân hoan hỷ lạc ngọt ngào tình xưa
Mệnh chung thiện nghiệp dư thừa
Lòng không thống khổ, vui đùa cõi không.
332.
Phận con kính dưỡng tương đông
Mẹ hiền, thân phụ tươi hông hiếu tâm
Kính Sa môn, kính thánh nhân
Niềm vui hiếu hạnh nghĩa ân vẹn toàn.
333.
Tuổi già giữ giới vui an
Thành tựu chánh tín ngập tràn hỷ duyên
Đủ đầy trí huệ hiện tiền
Không làm điều ác, trường miên phúc lành.
[1] Lừa và ngựa giao hợp với nhau sanh ra con gọi là la.