Phật giáo và mùa xuân

txtt 9

Chắp đôi tay dâng nén nhang thành kính

Dưới liên đài con tấu Phật Quan Âm

Để rồi đây bao gian khổ thăng trầm

Con xin mẹ cứu sinh linh cõi thế.

 

Mùa xuân về như lời mẹ hiền kể

Con gái xin mẹ hiểu tấm lòng son

Tiếng thơm kia dẫu đá núi phải mòn

Mẹ đã dạy con dám nào sai phạm.

 

Xuân khát khao mẹ mong con can đảm

Vượt gian lao bao khổ lụy tiêu tan

Cuộc đời này đâu có dễ an nhàn

Trong cuộc sống con ơi luôn ghi nhớ.

 

Mùa xuân đến cánh mai vàng chớm nở

Và vườn hoa đang tỏa ngát mùi hương

Nén nhang thơm mẹ hỡi vạn nẻo đường

Cầu phổ độ chúng sinh qua gian khó.

 

Tham sân si con ơi nên buông bỏ

Mẹ mong cầu con xóa muôn nỗi đau

Nhành dương liễu với muôn triệu phép màu

Câu nhân quả con ơi xin ghi khắc.