(Kỷ niệm viếng chùa Phật Tích và đảnh lễ nhục thân thiền sư Chuyết Công)
Chuông chiều trầm mặc gõ hồn ai
Dẫn lối tha nhân lễ Phật đài
Đây núi Tiên Du chùa Phật Tích
Khói phủ mây bay qua khứ lai
Vạn lạy người thiền sư Chuyết Chuyết
Rời quê hương trọn nguyện độ sanh
Núi in pha dáng trúc mành
Trăm năm còn đọng trên cành hạt sương
Ý đầy khắp quê hương không dấu vết
Núi cheo leo nương dâu bể làm nhà
Sử xanh tạc giữa thiên hà
Tan trong muôn một bỗng òa chiều nay.
Hương hoa tích tụ đêm ngày
Mây vờn nhật nguyệt bay vào hư vô
Con về giữa lớp sóng xô
Xòe tay ướm hạt bụi mờ thềm xưa;
Nào hay trăng vẫn đợi chờ
Soi người khách lạ về bờ cố hương.