TIẾNG KÈN PHÁP
Kèn pháp vang rền giọng tí te
Người ơi! Lẳng lặng lắng mà nghe
Kìa kìa rầm rộ… ai cưới ré
Nọ nọ buồn teo kẻ khóc rè
Nữ tú đua bơi cùng sụp té
Nam thanh bay nhảy nọ nằm ve
Trò đời đến thế thì thôi nhé…
Kèn pháp vang rền giọng tí te.
TIẾNG CHUÔNG PHÁP
Tiếng chuông cảnh tỉnh giọng phù trầm
Kêu bớ thế trần hãy tĩnh tâm
Say đắm sắc tài kìa lọt hố
Chen đua danh lợi nọ sa hầm
Đa thê, đa nhục, đa oan trái
Bạo phát, bạo tàn, tội nghiệp thâm
Kẻ trí ham chi chưa tự tỉnh?
Tỉnh rồi đường đạo khá suy tầm.
TIẾNG TRỐNG PHÁP
Trống pháp vang rền tỉnh dậy mau
Chiếc thuyền tế độ đã lay sào
Mau mau bước xuống bờ kia đáo
Kíp kíp dứt lần mọi khổ đau
Này vợ nguyên nhân sanh nghiệp báo
Nọ con nguồn gốc của gian lao
Người ơi! Đời giả đừng gây tạo
Trống pháp vang lừng tỉnh dậy mau.