Tình cha khó tả

 

Nghiêm nghị âm thầm dáng người cha

Có ai hiểu hết tình sâu xa

Người luôn lặng lẽ hay khép kín

Cực khổ gian nan giữa phong ba

 

Gánh nặng gia đình cha phải mang

Khó khăn vất vả cha không màng

Hy sinh tất cả cho con trẻ

Khổ nỗi đời cha lại trái ngang

 

Sâu sắc tình cha thương ngấm ngầm

Khó mà biết được khối tình thâm

Thương con đâu để cho con biết

Ra vẻ oai nghiêm rồi khóc thầm

 

Đau đớn lòng cha con có hay?

Nuôi con dạy dỗ công sâu dày

Mong con khôn lớn là thành đạt

Không giống đời cha gặp đắng cay

 

Mơ ước tương lai con rạng ngời

Công danh sự nghiệp tốt cho đời

Nên cha cố gắng đầy gian khó

Ơn nghĩa tình cha sao hết lời?