Tức cảnh Ngọc Vạn

Kính tặng TT. Giác Hạnh & Tịnh xá Ngọc Vạn

Ngưỡng diện Vân Phong trong biển cả
Trung tâm hòn xã cảnh Tây Thiên
Chữ rằng “Phật độ hữu duyên”
Thiền môn Ngọc Vạn căn nguyên tạo thành.

Buổi sơ khởi chùa tranh vách lá
Giữa rừng hoang cây đá ngổn ngang
Tạo ngôi Tam bảo gian nan
Ngờ đâu xây dở hoang man mấy lần.

Nhờ tâm đạo ân cần nhẫn nại
Chữ nhẫn hòa đem lại thịnh hành
Hôm nay cảnh tự uy danh
Thiền môn rộng mở đạo hành khắp nơi.

nv6

Bước vào cảnh giữa trời tượng Phật
Biểu dương đức Di Lặc ra đời
Hôm nay cảnh tự tuyệt vời
Canh tân hoán tựu thành nơi cửa thiền.

Trong chánh điện thiêng liêng tín ngưỡng
Khói trầm hương tương thưởng mùi thiền
Bên đông hồ nước thiên nhiên
Với chùa Một Cột thêm duyên bốn rồng.

Lo phun nước trông không ngơi nghỉ
Ngày lẫn đêm dẫn thủy vào hồ
Hành hương Phật tử hoan hô
Tham quan du khách trầm trồ nguy nga.

Cận chánh điện tầng nhà cao cấp
Đủ tiện nghi ngăn nắp gọn gàng
Nhà Tăng, nhà khách khang trang
Công trình cấu trúc huy hoàng biết bao.

Cảnh Ngọc Vạn công lao Đại đức
Tự lực mình quyên sức nhọc nhằn
Hành lang gành gộp khó khăn
Mở đường phương tiện mặt bằng dễ đi.

TXNgocVan 6

Qua Tây hướng gặp thời cổ thụ
Cây đa xưa mười cội tương đồng
Ung dung phủ kín bảy rồng
Bổn Sư an vị ngưỡng trong phụng thờ.

Tâm tức Phật ước mơ hiện thực
Cùng cận kề ngũ Phật tọa đồng
Thế thường vạn sự do lòng
Đèo cao cũng vượt, ngăn sông cũng thành.

Cảnh thanh tịnh trăng thanh gió mát
Chọn làm nơi ẩn dật tu hành
Tu Bông - Vạn Phước duyên lành
Hoang vu cải tạo hóa thành danh lam.

Tạo cơ sở để làm việc thiện
Nơi uy linh vĩnh viễn cho đời
Từ nay tiếng trống buông rơi
Hồi chuông nhịp mõ gõ lời thiết tha.

Sóng Vân Phong vỗ hòa muôn điệu
Gió Hoa Sơn ngàn triệu âm thanh
Ngân vang khúc nhạc uy linh
Dẫn người lạc bước quang minh cửa thiền.

Chùa Ngọc Vạn đâu riêng một cảnh
Âu cùng chung đất Phật trời Nam
Điểm tô sắc thái siêu phàm
Thỏa lòng tín ngưỡng danh lam xã nhà.

nv2