Về đâu sáu nẻo luân hồi
Bàng hoàng lặng bước, bồi hồi tiếc thương
Vui nào hoàn lại vấn vương
Lệ nào khóe mắt lạc đường tóc tơ
Nắng mưa, sương gió bơ phờ
Người đi kẻ ở hững hờ khói hương
Chôn chân giữa chốn sa trường
Ngày qua tháng lại hỏi đường đã qua
Nhặt tìm dấu tích hương hoa
Nửa dòng thinh sắc nửa hòa càn khôn
Hỏi mây sao bước chân dồn
Nửa vào tịch tịnh, nửa hồn sầu dâng
Chén say rót lệ lâng lâng
Chén thương, chén nhớ nửa vầng trăng khuya
Chén mê, chén tỉnh đầm đìa
Chén vào sầu muộn, chén lìa cố hương
Bụi trần gieo rắc mười phương
Oan trần nghiệt ngã mấy đường phù hoa
Canh khuya thức giấc mắt lòa
Mộng trường mộng bỗng vỡ òa hư vô
Ngàn năm lớp lớp sóng xô
Sát - na nhận mặt bồ đề thiên thu.