Thổi cát đá bay vào trang giấy trắng
Thấy mênh mông vũ trụ sương giăng
Thổi tình yêu vào hư trần thầm lặng
Thấy hiên đình bát ngát một vầng trăng.
Thổi tiếng hát vào không gian yên ắng
Thấy trùng khơi lớp lớp thinh bằng
Thinh âm chuyển giữa lòng nội tại
Thấy mây trời lướt giữa khứ lai.
Thổi khí huyết giữa muôn ngàn tia sáng
Từ đêm đen muôn vật bỗng chói lòa
Hơi thở nhẹ mở then cài tù ngục
Tuệ tràn về mang hơi ấm bao dung.
Thổi tất cả tinh nguyên xưa cũ
Gội tình si muôn kiếp mê lầm
Trong sanh tử vẫn còn thôi sanh tử
Vượt qua đi... về lại bến chân như.