Một kiếp sống
- Tuệ Đàm Tử
- | Thứ Sáu, 15:42 11-12-2020
- | Lượt xem: 290
MỘT KIẾP SỐNG
Một kiếp sống ta không mấy chốc
Nên mới sanh đã khóc chào đời
Kế già, bịnh, chết, luân hồi
Thực ra cảnh sống như lời khóc trên.
Thân phải chịu sống đời kham khổ
Mà ít ai biết chỗ lạc nhàn
Đặng tìm hưởng sự vui an
Nên người người mãi sầu than đời người!
Giữa nhân loại khóc cười lẫn lộn
Tiếng hoà chung cảm động Phật, Tiên
Thấy đời lắm nỗi ưu phiền
Lập phương dắt chúng hữu duyên căn lành.
Đạo Phật đã ban hành khắp xứ
Cùng nơi nơi nhuần rưới pháp lành
Chư Tăng Khất sĩ du hành
Ta-bà hoá độ nhân sanh khổ nàn.
Đi đây đó đạo tràng xây cất
Bóng y vàng phảng phất khắp nơi
Tăng Sư thuyết giảng hợp thời
Đem truyền chơn lý cho đời tỏ thông.
Những ai đã dày công nghiên cứu
Mới rõ là thành tựu tại ta
Phật-đà chẳng có đâu xa
Chơn tu Phật hiện độ ta đắc thành.
Mấy lời đã đành rành phân tỏ
Lập đạo tràng tịnh xá khắp nơi
Không ngoài ý nghĩa độ đời
Cầu mong sinh chúng kịp thời tu mau.
Dẫu kẻ trước người sau cũng đến
Quyết chí tu, kẻo mệnh không bền
Đời ta, lên xuống, xuống lên,
Vô thường khó hẹn, sớm nên tu liền.
Đến tịnh xá là miền Cực Lạc
Người tu đều an lạc vô biên
Nơi đây dứt mọi não phiền
Niết-bàn tự tại là miền nầy đây.
Giác Lượng Tuệ Đàm Tử
Các bài viết liên quan
- Một kiếp sống - Thứ Sáu, 15:42 11-12-2020 - xem: 290 lần
- Hành lục độ - Thứ Sáu, 10:44 11-12-2020 - xem: 372 lần
- Thương về miền Trung - Chủ Nhật, 19:49 01-11-2020 - xem: 732 lần
- Liên đài - Thứ Ba, 18:27 21-07-2020 - xem: 387 lần
- Trăng - Thứ Ba, 18:18 21-07-2020 - xem: 437 lần
- Chiếc lá vô thường - Thứ Bảy, 03:20 18-07-2020 - xem: 597 lần
- Đi tu - Thứ Bảy, 03:12 18-07-2020 - xem: 383 lần
- Phật nhật tăng huy, pháp luân thường chuyển - Thứ Ba, 15:31 16-06-2020 - xem: 604 lần
- Thoát bệnh nghiệp trầm luân - Thứ Ba, 18:50 19-05-2020 - xem: 756 lần
- Nhân quả thậm thâm - Thứ Tư, 15:12 29-04-2020 - xem: 740 lần
- Rạng hình liên hoa - Chủ Nhật, 09:22 29-03-2020 - xem: 1342 lần
- Nguyện cầu hoá giải tai nàn - Thứ Năm, 09:37 19-03-2020 - xem: 1246 lần