Vòng tay từ ái

 Ngọc Kỳ, Xuân Tân Mão 2011

(Thân tặng Hội từ thiện Ngọc Kỳ nhân dịp kỷ niệm 28 năm (1982-2010) thành lập Hội và 16 năm (1994-2010) chương trình CHÉN CHÁO TÌNH THƯƠNG ra đời).

 

Thuyền ra khơi chở trăng sao,

Người về cố quốc, chở bao tấm lòng.

Quê mình sao lắm long đong,

Chưa năm nào thoát khỏi vòng thiên tai.

Mùa hè hạn hán đất chai,

Cây khô, người khát xác xơ điêu tàn.

Mùa đông bão lụt lan tràn,

Ruộng đồng ngập úng, xóm làng đìu hiu.

Trẻ thơ không bữa cơm chiều,

Cụ già không chiếc áo Diêu ngự hàn.

Dân tình khốn khổ lầm than,

Động tâm Bồ-tát lên đàng cứu nguy.

Nam mô Linh Cảm Đại Bi,

Á, Âu chung sức, Ngọc Kỳ giang tay.

Nhường cơm sẻ áo từng ngày,

Ngọt bùi chia sớt, đắng cay đỡ đần.

Thương người như thể thương thân,

Sơn khê lặn lội, xa gần quản đâu.

Mặc cho nắng lửa mưa dầu,

Nối vòng tay lớn năm châu giúp đời.

Trẻ thơ xin tặng nụ cười

Người già xin tặng niềm vui cuối đường

Bệnh nhân tặng Cháo Tình Thương

Học sinh nghèo – sáng gương chuyên cần.
Học bổng mỗi năm hai lần,

Giúp em vượt khó an tâm học hành.

Mong sao công toại danh thành,

Đổi đời tươi thắm, vinh danh Tông đường.

***

Nghìn tay bủa khắp bốn phương,

Nghìn mắt nhìn suốt mọi đường trần gian.

Nguyện cầu Phật tổ ân ban,

Hộ trì quý Hội vững an điều hành.

Cho vườn đời mãi tươi xanh.

Ban vui cứu khổ hạnh lành phát huy.