Rằm tháng Bảy Vu Lan Đại lễ
Đức cao dày chẳng thể nào quên
Thương yêu cha trẻ nguyện đáp đền
Nghĩa ân nặng đắp nền thiện mỹ.
Sông Đà ấy chưa hề ngừng nghỉ
Cứ mãi hoài dưỡng trí trẻ thơ
Vượt bão giông tiến thẳng lên bờ
Thắp ngọn lửa trong mơ thành thực.
Cha cực khổ ngày đêm thao thức
Thân héo mòn vẫn chực bên con
Có bát cơm sẻ nửa vẫn còn
Trong tiềm thức tim non gợi lại.
Nay cô nhỏ vào đời vững chãi
Đâu giống xưa khờ dại yếu mềm
Đấng sinh thành được hạnh phúc thêm
Xin trả nghĩa bên thềm Báo hiếu.
29/07/2017.