Phẩm Đạo - Magga Vagga
- HT. Giác Toàn (chuyển thơ)
- | Chủ Nhật, 01:58 15-05-2016
- | Lượt xem: 2038
273.
Bát chánh đạo gốc Bồ-đề
Tứ Đế(1) thù thắng nẻo về thượng tôn
Lý mầu vô thượng pháp môn
Ngũ nhãn thanh tịnh vượt hơn thánh hiền(2).
274.
Chỉ con đường này (3), thắng duyên
Tri kiến thanh tịnh, nghĩa tuyên nhiệm mầu
Các người tuân theo thoát sầu
Bọn ma rối loạn cơ cầu đảo điên.
275.
Thuận tu theo chánh đạo hiền
Khổ não diệt hết, lụy phiền nhẹ buông
Tin Phật thắng mọi nhiễu nhương
Theo Phật thuần tịnh, ma vương quy hàng.
276.
Các người nỗ lực lên đàng
Giác ngộ chơn chánh, đạo vàng Như Lai
Không ai giác ngộ thế ai!
Tùy sức thiền định vượt ngoài cõi ma.
277.
Các hành (4) vô thường đọa sa
Trí tuệ soi sáng vượt qua dễ dàng
Nhằm lìa thống khổ trần gian
Đó là thanh tịnh đạo tràng tự tâm.
278.
Các hành khổ não trầm luân
Trí tuệ soi sáng thoát thân luân hồi
Nhằm lìa thống khổ chơi vơi
Là đạo thanh tịnh kiếp người tiến tu.
279.
Các hành vô ngã, vô ưu
Trí tuệ soi sáng thoát mù vượt mê
Nhằm lìa thống khổ ủ ê
Là đạo thanh tịnh, Bồ-đề chánh chơn.
280.
Đang vươn lên, lại lười buồn
Thanh niên cường tráng, lụy hờn biếng tu
Ý chí tiêu trầm nhược nhu
Làm sao đủ trí công phu ngộ thiền.
281.
Lời nói, ý nghĩa chế kềm
Thân không làm ác, ty hiềm khó tu
Ba nghiệp thanh tịnh điều nhu
Thánh nhơn được đạo, trượng phu hiền tài.
282.
Thiền định trí tuệ hiển bày
Không thiền định, tháng ngày dài tuệ vong
Định tuệ được mất, đục trong
Thực hành tinh tấn, sắc không tỏ tường.
283.
Đốn rừng dục vọng vô thường
Đại thọ nhớ giữ, tự nương dòng đời
Dục vọng lo sợ chơi vơi
Thoát rừng dục vọng, kiếp người tịnh an.
284.
Dây tình nam nữ buộc ràng
Chưa buông, chưa bỏ, trái oan lụy sầu
Như trâu con theo vú bầu
Không rời sữa mẹ, có đâu vững vàng.
285.
Tình ái tự buộc, tự ràng
Muốn thoát khổ, bẻ cành vàng sen thu
Ngày ngày tinh tấn tịnh tu
Thiện Thệ an trú, điều nhu Niết-bàn.
286.
Phàm phu mê chấp thời gian
Mưa nắng quen nếp, hạ vàng đông xanh
Tâm tưởng ngu si chạy quanh
Không tự giác, nguy hiểm dành nẻo mê.
287.
Đắm yêu con cái chấp mê
Súc vật mê hoặc đi về nhớ thương
Một ngày thần chết vô thường
Ngủ say nước cuốn... vấn vương được nào.
288.
Một ngày tử thần đến chào
Ôi thôi! Thân thuộc thế nào được đâu!
Cha mẹ, thân thích khổ sầu
Nghiệp ai nấy chịu, làm sao cứu nàn?
289.
Ai ơi! Trong cõi mộng vàng
Người trí thấu hiểu lối đàng mà đi
Thất tình, lục dục, sân si
Niết bàn thanh tịnh, ưu bi đoạn lìa.
(1) Tứ đế gồm: khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế.
(2) Chỉ cho Phật-đà. Phật đủ năm mắt: nhục nhãn, thiên nhãn, huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn.
(3) Tứ đế, Bát chánh đạo, Niết-bàn.
(4) Tất cả các hiện tượng.
trích "Lời vàng vi diệu"
Các bài viết liên quan
- Thực phẩm cho tâm (Phần 2) - Thứ Bảy, 09:22 04-04-2020 - xem: 3741 lần
- Thực phẩm cho tâm (Phần 1) - Thứ Sáu, 19:14 06-03-2020 - xem: 3513 lần
- Thiền ngộ (Phần 8) - Thứ Tư, 09:13 03-05-2017 - xem: 4603 lần
- Thiền ngộ (Phần 7) - Thứ Tư, 09:09 26-04-2017 - xem: 4278 lần
- Thiền ngộ (Phần 6) - Thứ Tư, 08:36 19-04-2017 - xem: 3432 lần
- Thiền ngộ (Phần 5) - Thứ Năm, 07:22 06-04-2017 - xem: 3629 lần
- Thiền ngộ (Phần 4) - Thứ Ba, 07:13 28-03-2017 - xem: 3615 lần
- Thiền ngộ (Phần 3) - Thứ Ba, 06:27 21-03-2017 - xem: 4119 lần
- Thiền ngộ (Phần 2) - Thứ Sáu, 06:01 17-03-2017 - xem: 4068 lần
- Thiền ngộ (Phần 1) - Thứ Sáu, 05:50 10-03-2017 - xem: 4522 lần
- Chớ lo lắng - Hãy sống an lạc (Phần 10) - Thứ Ba, 09:26 24-01-2017 - xem: 3501 lần
- Chớ lo lắng - Hãy sống an lạc (Phần 9) - Thứ Năm, 04:00 05-01-2017 - xem: 4718 lần