Phẩm Thế gian - Loka Vagga
- HT. Giác Toàn (chuyển thơ)
- | Thứ Tư, 01:40 04-05-2016
- | Lượt xem: 7237
167.
Chớ theo ích kỷ ác tà
Thân buông lung, chớ mặn mà thích ưa
Tà thuyết chớ có say sưa
Tục trần tăng trưởng dây dưa nghiệp trần.

168.
Đừng buông lung, gắng chuyên cần
Làm thiện, chánh pháp giữ phần tín tâm
Người hành chánh pháp cao thâm
Đời này, đời khác hương trầm thơm bay.

169.
Sống theo chánh pháp đức tài
Tránh xa việc ác, quấy sai không làm
Người hành chánh pháp vượt phàm
Đời đời tăng trưởng thiền tâm phước lành.

170.
Như bọt nước trôi sống xanh
"Lầu sò chợ bể"(1) mong manh ảo huyền
Mắt sáng biết đời đảo điên
Chẳng sợ thần chết gây phiền âu lo.

171.
Giả sử thế gian phước to
Trang hoàng lộng lẫy xe phò vua đi
Người xem mê muội xầm xì
Người trí rõ biết sá gì bận tâm!

172.
Trước dễ duôi, sau chuyên cần
Đó là ánh sáng phước phần nhân thiên
Như vầng trăng sáng hương thiền
Xóa tan mây ám, đẹp miền trần gian!

173.
Trước làm ác, sau làm lành
Quay đầu thức tỉnh, thiện danh cõi người
Như vầng trăng chiếu rạng ngời
Xóa tan mây ám, tụ đời hiền lương.

174.
Như chim thoát lưới lồng khuôn
Mấy con bay thẳng bốn phương đất trời
Thế gian này được mấy người
Nhìn xa trông rộng, giữ đời trượng phu.

175.
Thiên nga bay giữa không hư
Người thần thông vượt ngục tù nhân gian
Bậc đại trí thắng ma quân
Mới bay thoát cõi phàm trần đong đưa.

176.
Những ai phạm đạo nhất thừa
Thích nói vọng ngữ, móc mưa chánh tà
Đời sau tham đắm phù hoa
Nhân ác trổ quả, hóa ra não phiền.

177.
Người xan tham khó sanh thiên
Kẻ ngu bố thí, tích hiền không ưa
Người trí tùy hỷ sớm trưa
Bố thí, công đức phụng thừa hiên ân.

178.
Thống suất cõi đất dư phần
Chư thiên ngôi chủ, thiện thần tầng cao
Làm sao sánh ví vị nào
Tu đà hoàn(2) quả nẻo vào chân nhân.

trích Lời vàng vi diệu
-------------------------------------------------
(1) Lầu sò chợ bể là dịch nghĩa ngữ "Thần lâu hải thị" để chỉ cảnh huyển hóa không thật. Những làn khí bốc lên trên mặt biển gặp phải ánh nắng, hoặc làn khí tương phản mà hiện ra những bóng hình xa như lầu đài chợ búa. Người xưa không tin những làn hơi khí ấy là hơi của giống sò thần từ đáy biển phun lên.
(2) Tu đà hoàn còn gọi là Nhập lưu, nghĩa là bắt đầu nhập vào dòng thánh. Đây là thánh vị đầu tiên trong bốn thánh quả sau khi đệ tử Phật phá được ba kiết sử thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Các bài viết liên quan
- Thực phẩm cho tâm (Phần 2) - Thứ Bảy, 09:22 04-04-2020 - xem: 12217 lần
- Thực phẩm cho tâm (Phần 1) - Thứ Sáu, 19:14 06-03-2020 - xem: 8166 lần
- Thiền ngộ (Phần 8) - Thứ Tư, 09:13 03-05-2017 - xem: 7669 lần
- Thiền ngộ (Phần 7) - Thứ Tư, 09:09 26-04-2017 - xem: 9116 lần
- Thiền ngộ (Phần 6) - Thứ Tư, 08:36 19-04-2017 - xem: 11564 lần
- Thiền ngộ (Phần 5) - Thứ Năm, 07:22 06-04-2017 - xem: 15571 lần
- Thiền ngộ (Phần 4) - Thứ Ba, 07:13 28-03-2017 - xem: 5788 lần
- Thiền ngộ (Phần 3) - Thứ Ba, 06:27 21-03-2017 - xem: 15071 lần
- Thiền ngộ (Phần 2) - Thứ Sáu, 06:01 17-03-2017 - xem: 8467 lần
- Thiền ngộ (Phần 1) - Thứ Sáu, 05:50 10-03-2017 - xem: 16362 lần
- Chớ lo lắng - Hãy sống an lạc (Phần 10) - Thứ Ba, 09:26 24-01-2017 - xem: 10067 lần
- Chớ lo lắng - Hãy sống an lạc (Phần 9) - Thứ Năm, 04:00 05-01-2017 - xem: 11178 lần



