Kính dâng đến Mẹ
- HT.PS.Giác Nhiên
- | Thứ Năm, 18:11 08-02-2018
- | Lượt xem: 7420
Tạm mảnh hoa tiên trang giấy trắng
Mượn ngòi bút sắt dệt thành chương.
Kính gởi Mẹ hiền nơi tiên cảnh
Có xin chứng giám tấm lòng con
Nay con tả một vần thơ ngắn
Mượn gió đưa sang gởi Mẹ hiền
Xin Mẹ chứng lòng con chí hiếu
Đáy lòng phát xuất tả thành thơ.
Thơ gởi theo mây đến Mẹ hiền
Lòng con thao thức dạ nào yên
Khi xa cách mẹ người duy nhất
Ghi lại đời tôi mất Mẹ hiền.
Các bài viết liên quan
- Tình sư đệ - Thứ Sáu, 11:00 01-08-2014 - xem: 4392 lần
- Đời đáng yêu hay đáng chán - Thứ Sáu, 10:58 01-08-2014 - xem: 4365 lần
- Khuyên bỏ trầu - Thứ Sáu, 10:57 01-08-2014 - xem: 4074 lần
- Một giấc mộng trường - Thứ Sáu, 10:56 01-08-2014 - xem: 6779 lần
- Khuyên bỏ rượu - Thứ Sáu, 10:53 01-08-2014 - xem: 5892 lần
- Tu là cội phúc Tình là dây oan - Thứ Sáu, 10:47 01-08-2014 - xem: 10450 lần
- Tưởng đến Đức Phật - Thứ Sáu, 01:39 01-08-2014 - xem: 4432 lần
- Đời là biển khổ - Thứ Sáu, 01:22 01-08-2014 - xem: 6925 lần
- Lời Thầy dạy - Thứ Năm, 01:16 22-08-2013 - xem: 5336 lần