Khen một huynh vừa mới xuất gia
- Ẩn danh
- | Chủ Nhật, 11:22 12-10-2014
- | Lượt xem: 4422
KHEN MỘT HUYNH VỪA XUẤT GIA
Khen huynh sớm lánh kiếp phù sinh
Chẳng để danh cương vướng vít mình
Mái tóc “Tăng-gô” đà vắng dạng
Hàm râu “cá chốt” đã tiêu hình
Con thơ bữa ấy cam đành đoạn
Vợ đẹp hôm kia cũng dứt tình
Hạnh ấy gương này lưu vạn thuở
Cầu huynh thoát khỏi kiếp linh đinh.
KHEN CÔ TÍN NỮ XUẤT GIA
Xét cạn nhiều lo thể mỏn mòn
Nên cô dõng mãnh biệt chồng con
Trâm cài lược giắt đà quăng mất
Chuỗi, nhẫn, kiềng, bông cũng chẳng còn
Má phấn từ đây thôi đánh phấn
Môi hồng buổi ấy hết thoa son
Mày cong, tóc uốn cam đành đoạn
Chú nguyện cho cô đạo quả tròn.
Các bài viết liên quan
- Bóng Hạc Thiền Bay - Chủ Nhật, 03:51 20-10-2024 - xem: 1756 lần
- Nỗi lòng người con xa xứ - Thứ Sáu, 22:23 12-05-2023 - xem: 3899 lần
- Tổ đình Minh Đăng Quang - Dấu ấn 65 năm Tổ sư vắng bóng - Chủ Nhật, 15:31 24-02-2019 - xem: 12729 lần
- Hương xuân đất Phật - Thứ Năm, 15:33 27-12-2018 - xem: 7170 lần
- Ánh Minh Quang (sách) - Thứ Năm, 13:28 27-12-2018 - xem: 13402 lần
- Tập thơ Thương nhớ mẹ - Thứ Sáu, 12:40 09-02-2018 - xem: 12039 lần
- Bức chơn dung hiền mẫu - Thứ Năm, 18:16 08-02-2018 - xem: 16924 lần
- Kính dâng đến Mẹ - Thứ Năm, 18:11 08-02-2018 - xem: 8113 lần
- Hoài cảm lòng nhớ nhung thương mẹ - Thứ Năm, 18:08 08-02-2018 - xem: 8078 lần
- Nhớ đến thâm ân Cha Mẹ - Thứ Năm, 18:06 08-02-2018 - xem: 9154 lần
- Mến thương mẹ - Thứ Năm, 18:01 08-02-2018 - xem: 10080 lần
- Thương nhớ mẹ - Thứ Năm, 17:52 08-02-2018 - xem: 13189 lần




