Ánh trăng trọn lành
- Hạnh Thường
- | Thứ Ba, 00:15 13-05-2014
- | Lượt xem: 2951
Chuông pháp cổ vang rền non nước
Mưa từ bi cam vị thấm nhuần
Mười phương ba cõi tri ân
Trổi cung thiên nhạc đón mừng Đản sanh.
Đấng Từ phụ hiển mình nhân thế
Muôn muôn nơi phủ phục quy về
Cuộc trần nay bớt trầm mê
Ánh trăng sáng dịu tụ về hội thiêng.
Rằm Tháng Tư ngàn năm còn đó
Bảy bước chân sáng tỏ đạo mầu
Chuông ngân rung động kinh cầu
Tin vui chân lý thâm sâu hiển bày.
Ngàn năm trăng sáng còn đây
Trăng soi giấc ngủ u mê giữa đời
Chân kinh con nguyện tạc lời
Hành thâm giáo pháp giữa đời tỏa hương.
Các bài viết liên quan
- Bảy bước chân vào đời - Thứ Sáu, 14:16 17-05-2013 - xem: 4846 lần
- Những điều hy hữu liên quan đến đức Phật đản sanh - Thứ Sáu, 14:02 17-05-2013 - xem: 3587 lần
- Nhớ mãi mùa sen - Thứ Năm, 08:56 16-05-2013 - xem: 2598 lần
- Đôi điều cảm nhận nhân mùa Phật đản - Thứ Tư, 15:56 15-05-2013 - xem: 2965 lần
- Ánh đạo vàng giáo lý từ bi - Thứ Tư, 15:43 15-05-2013 - xem: 4647 lần
- Nhịp vui Khánh đản - Thứ Hai, 11:51 13-05-2013 - xem: 3414 lần
- Mùa Phật đản lại về - Thứ Hai, 08:00 13-05-2013 - xem: 3854 lần
- Mừng Ưu Đàm thị hiện - Chủ Nhật, 16:17 12-05-2013 - xem: 2942 lần
- Ý nghĩa sự đản sanh của Đức Phật - Chủ Nhật, 15:01 12-05-2013 - xem: 6114 lần
- Bụt về! - Thứ Bảy, 23:38 11-05-2013 - xem: 3901 lần
- Phật đản và bài học - Thứ Sáu, 11:57 10-05-2013 - xem: 3244 lần
- Đức Phật - Thứ Hai, 23:12 06-05-2013 - xem: 3791 lần