Cõi lòng quy kính
- Như Linh
- | Thứ Bảy, 22:29 17-05-2014
- | Lượt xem: 4322
Vẳng tiếng ca dương Phật đản sanh
Suối nguồn tâm cảm diệu âm thanh
Trong veo với nước hương thơm ấy
Sở nguyện vui cùng chốn tịnh thanh.
Thị hiện phân thân hoặc hóa thân
“Nhất như” dung nhiếp thể vô ngần
Hồi quang phản chiếu thiền lĩnh ngộ
Giáo hóa trời người hiển pháp thân.
Lục đạo luân hồi khổ tử sanh
“Vũ hoàn” mang trở nghiệp quần sanh
“Như Lai” chiếu diệu dòng sanh diệt
Bất biến tùy duyên khách lữ hành.
Diệu vợi đường mây đến cõi trần
Độ sanh như nguyện pháp thuần chân
Ta bà giáo chủ ôi từ phụ
Phổ chiếu từ quang khắp cõi trần.
Các bài viết liên quan
- Phật về trên đỉnh Chơn Như - Chủ Nhật, 21:31 19-05-2019 - xem: 13118 lần
- Phật-đà - Thứ Ba, 10:58 22-05-2018 - xem: 15903 lần
- Hạ về sen lại nở - Thứ Ba, 02:01 01-08-2017 - xem: 12272 lần
- Trăng rằm tháng Tư - Thứ Hai, 10:03 08-05-2017 - xem: 6066 lần
- Đò qua sông nghiệp - Thứ Hai, 09:59 08-05-2017 - xem: 6098 lần
- Phật đản điển tích - Thứ Bảy, 14:28 06-05-2017 - xem: 6129 lần
- Đài sen bảy bước xuống đời - Thứ Sáu, 14:29 05-05-2017 - xem: 6934 lần
- Mừng Phật đản 2017 - Chủ Nhật, 14:22 07-05-2017 - xem: 8491 lần
- Kính mừng Phật đản PL.2561 - Thứ Năm, 13:28 04-05-2017 - xem: 5546 lần
- Ai người thượng nhân ? - Thứ Năm, 05:26 04-05-2017 - xem: 8587 lần
- Kính mừng Phật đản PL.2561 - Thứ Năm, 14:50 04-05-2017 - xem: 11987 lần
- Nghĩ về Phật - Thứ Bảy, 23:29 21-05-2016 - xem: 8332 lần



