Đò qua sông nghiệp
- Hoàng Như Nguyệt
- | Thứ Hai, 09:59 08-05-2017
- | Lượt xem: 3190
Hôm nay lễ Đản sinh mừng Đức Phật
Nén nhang thơm con kính cẩn thưa trình
Ngưỡng mong Người thị hiện cứu hàm linh
Với hạnh nguyện độ quần sanh tha thiết.
Gieo hạt giống một niềm tin bất diệt
Được kết tinh hương giải thoát tạo thành
Tựa cam lồ vượt quá ánh trăng thanh
Cho đệ tử luyện thêm lòng can đảm.
Lòng chân thật con xin Người chứng giám
Ở nơi đây trẻ quỳ xuống liên đài
Với tấc lòng kính trọng Đấng Như Lai
Mong cứu độ cho trần gian hiểu thấu.
Nơi biển khổ đưa thuyền neo bến đậu
Dìu chúng sanh ở khắp mọi phương trời
Thuyền Đại Hùng có mặt triệu muôn nơi
Không phân biệt nghèo hèn vui vẻ rước.
Giúp đệ tử mê đồ tinh tấn vượt
Học theo Ngài trọn vẹn những nghĩa ân
Hoa Chân Như tỏa ngát khắp dương trần
Và vĩnh viễn trường tồn theo năm tháng.
Các bài viết liên quan
- Sử Phật Thích Ca - Thứ Tư, 00:56 24-04-2013 - xem: 4566 lần
- Tuyên ngôn đức Phật vào đời - Thứ Năm, 01:51 15-11-2012 - xem: 3398 lần
- Tưởng đến ân đức Phật - Thứ Bảy, 00:19 29-09-2012 - xem: 2466 lần
- Phật về trên đỉnh Chơn Như - Thứ Sáu, 23:37 28-09-2012 - xem: 4238 lần
- Ngày lịch sử - Thứ Sáu, 23:32 28-09-2012 - xem: 4300 lần
- Đức Phật qua những lăng kính - Thứ Sáu, 13:30 28-09-2012 - xem: 3223 lần
- Phật đản, một cách nhìn - Thứ Sáu, 04:42 28-09-2012 - xem: 2891 lần
- Tinh thần thị hiện đản sanh của đức Phật - Thứ Ba, 15:20 18-09-2012 - xem: 2772 lần
- Đức Phật và những ý pháp thị hiện độ sinh - Thứ Ba, 07:39 18-09-2012 - xem: 4479 lần