Điếu văn của Tăng Ni sinh du học Ấn Độ kính dâng Trưởng lão Hòa thượng Giác Cầu
- TK. Minh Điệp
- | Thứ Sáu, 22:16 18-12-2020
- | Lượt xem: 5006
ĐIỂU VĂN TƯỞNG NIỆM TRƯỞNG LÃO HT. GIÁC CẦU
TĂNG TRƯỞNG GĐ. V, GIÁO PHẨM CHỨNG MINH HỆ PHÁI – TÂN VIÊN TỊCH
Tăng Ni sinh Khất Sĩ du học Ấn Độ
Uttar Pradesh, một buổi hoàng hôn mùa Đông 2020
TK. Minh Điệp kính bút
Trời xứ Ấn đông về lạnh buốt
Lòng tái tê thế cuộc vô thường
Bần thần ai báo tang thương
Bóng y Khất sĩ hồi hương cõi nhàn.
Noi chí lớn vẻ vang Thầy Tổ
Bậc chân tu thoát khổ một đời
Lệ sầu kính tiếc thầm rơi
Khăn tang lòng kết ngàn lời kính dâng.
Từ phút ấy hồng trần từ tạ
Biết tìm đâu bóng cả Tăng hiền
Ngược dòng sinh tử đảo điên
Ngài về cõi Phật vĩnh yên tâm hồn.
Cõi thế gian bồn chồn nín lặng
Còn dư âm mang nặng đau sầu
Lạy Người giữa cuộc bể dâu
Đại hùng tâm lực nguyện cầu chứng minh.
Kính lạy Giác linh Đức Hoà thượng!
Bao kiếp sống lang thang trôi nổi
Biết tìm đâu nguồn cội trở về
Luân hồi sáu nẻo trầm mê
Nghiệp nhân, nghiệp quả tái tê trùng trùng.
Duyên tiền kiếp tương phùng Tam bảo
Cạo tóc râu cửa đạo nương mình
Bao năm xây đắp công trình
Một ngày ngộ đạo hiển linh về nguồn.
Ngài để lại ngàn muôn tâm hạnh
Hàng Tăng Ni nối thạnh chí Thầy
Chung tay đạo pháp dựng xây
Nối vòng tay lớn xum vầy ngày mai.
Từ xứ Phật dâng bài thi điếu
Xin tán dương mấy điệu sen vàng
Chấp tay đảnh lễ nghiêm trang
Cúng dường Trưởng lão muôn ngàn tâm tư.
Nhớ Giác linh thuở thiếu thời!
Nhớ sao nguồn cội ngàn năm
Về quê hương mẹ nôi nằm ngày xưa
Trưởng thành từng bữa muối dưa
Lão niên vẫn ước mẹ đưa nôi hè.
Dãy Trường Sơn nối liền Nam Bắc
Rừng linh thiêng đuổi giặc, nuôi quân
Bao đời đất nước con dân
Chung tay xây dựng nên phần danh lam.
Đất Tam Kỳ, Quảng Nam linh kiệt
Ngài chào đời xanh biếc chồi tươi
Mẹ cha nuôi dạy nên người
Con hiền, cháu thảo phụng thờ tiên gia.
Mười lăm tuổi nở hoa nhà đạo
Theo mẹ hiền Tam bảo quy y
Thiện nam đồng tử hài nhi
Tâm hồn son trẻ khắc ghi cửa thiền.
Thuở Giác linh xuất gia tu học!
Vào thuở ấy nhân duyên tương ngộ
Đoàn Du Tăng hoá độ miền Trung
Đức thầy Giác Lý nghiêm dung
Bóng y rực sáng đại hùng hoằng dương.
Hăm mốt tuổi lên đường nhập đạo
Ngài xuất gia nguyện báo ơn Thầy
Ly gia cắt ái từ đây
Tại ngôi Ngọc Cẩm tự rày tu thân.
Một năm sau trọn phần công đức
Thọ Sa-di mẫu mực mười điều
Thầy thương, huynh đệ mến yêu
Giác Cầu danh phẩm được nêu sáng ngời.
Nương Tăng đoàn khắp nơi hoằng hoá
Vừa hầu Thầy vừa thoả chí tu
Hai năm trọn hạnh công phu
Giới lành Cụ túc Tỳ-khưu được truyền.
Ngày trăng tròn giữa miền Tăng chúng
Thầy chứng minh uy dũng đàn đầu
Giới điều tánh tướng thâm sâu
Ngọc Long tịnh xá đạo mầu khắc tên.
Kể ngày ấy bước lên đài giác
Bậc chơn Tăng đĩnh đạc, hiền từ
Tu hành mấy chục năm dư
Tánh khai, huệ sáng chơn như ngộ thời.
Thuở Giác linh phụng hiến đạo pháp và chúng sinh!
Đường đời bao nẻo chông gai
Người tu mở đạo nối dài trời mây
Lối về giải thoát đắp xây
Thênh thang tiến bước kiếp này trọn xong.
Được Giáo đoàn phân công hành đạo
Ngài mở lòng hoằng giáo khắp nơi
Miền Trung, Nam Bộ xa khơi
Chân trần đạp đất, đội trời thong dong.
Đến Ngọc Cẩm xuôi dòng phố cổ
Đất Hội An phổ độ du hành.
Rồi trong một buổi nắng thanh
Ngọc Truyền Ngài kết duyên lành đàn-na.
Ngài lại đến quê nhà Bình Phước
Ngôi Ngọc Long hưởng được oai thần.
Rồi về Ngọc Tháp hương lân
Chăm nom Tam bảo, dạy dân tu trì.
Xứ Đà Lạt ngại chi buốt giá
Ngài nêu cao chí cả Tổ Thầy
Tại ngôi Ngọc Đức sương vây
Gia công tu tập chung xây đạo tràng.
Biển Vũng Tàu muôn ngàn sóng vỗ
Đến Ngọc Đa cứu khổ độ đời
Chuông chùa năm tháng buông lơi
Ngân vang như trỗi vạn lời thuyết kinh.
Sau Ngài đến núi Dinh an ngự
Cất am tranh Phật sự thường hằng
Khai sơn tịnh xá độ dân
Lấy tên Ngọc Thạnh muôn phần thuận duyên.
Trải mưa nắng lòng yên cửa đạo
Mấy mươi năm Tam bảo phụng hành
Công dày, đức lớn tịnh thanh
Xứng ngôi Trưởng lão gương lành Tăng Ni.
Trong Hệ phái uy nghi minh chứng
Trong Giáo đoàn nối vững Thầy xưa
Tán dương biết mấy cho vừa
Ngôn từ trời biển vẫn chưa xứng tầm.
Trong Giáo hội tháng năm đóng góp
Giới đàn Tăng, hay họp định kỳ
Nơi nào cũng bước chân đi
Hiến mình phụng sự ngại gì nắng mưa.
Lòng độ chúng truyền thừa Tăng trẻ
Dạy đàn-na biết lẽ công bình
Tâm từ giáo hoá nhân sinh
Văn, tư, tu học quả linh đắc lần.
Đường hoá độ hồng trần chưa thoả
Cảnh hợp tan sắt đá nào phai
Tử sanh mấy bước ngắn dài
Tháng năm rụng xuống thân Ngài chiều kia.
Thời kỳ Giác linh cao đăng Phật cảnh!
Bái từ một thuở tuổi xanh
Biệt ly bọt sóng đầu gành nước tan
Giác lần tỉnh ngộ thời gian
Linh đài ngự giữa mây ngàn trời xuân.
Trời tắt nắng bao lần đêm phủ
Tuổi hoàng hôn vừa đủ tháng ngày
Tái tê nội cỏ, cành cây
Tám hai năm lẻ còn đầy dư âm.
Ngài thọ bệnh chút mầm duyên nghiệp
Một sáng kia ngủ thiếp một hồi
Ngàn thu một giấc… Than ôi!
An nhiên thị tịch dứt rồi báo thân.
Năm mươi tám mùa trăng tròn khuyết
Chúng Tăng Ni kính tiếc vô vàng
Lệ lòng chảy ngược chứa chan
Kính người Tăng trưởng Niết-bàn từ đây.
Hàng cư sĩ lệ đầy khoé mắt
Từ hôm nay vắng mặt Thầy hiền
Bao năm chỗ dựa ngự yên
Đạo tràng khuất bóng, quy tiên về nguồn.
Từ xứ Phật lòng buồn kính lễ
Bài điếu thi phụng tế linh đài
Tâm thành chia nỗi bi ai
Phận hiền con nhỏ nguyện Ngài chứng minh.
Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,
Cung kính ngưỡng bạch Hoà thượng Trị sự trưởng Giáo đoàn V,
Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn Hoà thượng, chư Thượng toạ lãnh đạo Giáo đoàn V,
Cung kính ngưỡng bạch chư Tôn đức môn đồ pháp quyến,
Cung kính đảnh lễ Giác linh đài đức cố Trưởng lão Hoà thượng Giác Cầu tân viên tịch!
Nhận được tin buồn từ quê hương Việt Nam một bậc thạch trụ tòng lâm của tông môn Khất Sĩ thâu thần viên tịch, lòng Tăng Ni trẻ chúng con vô cùng bùi ngùi kính tiếc. Trời xứ Ấn mùa Đông chợt tăng thêm phần giá buốt tái tê khi liên tiếp những bậc cao Tăng thạc đức của Hệ phái lần lượt quy Tây. Sự viên tịch của cố Trưởng lão Hoà thượng Giác Cầu là một mất mát lớn lao đối với Giáo hội và Hệ phái Khất Sĩ nói chung, đối với Tăng chúng Giáo đoàn V nói riêng. Từ hôm nay, hàng Tăng Ni trẻ chúng con không còn được thấy dung nghi mẫu mực, hiền từ và mô phạm của vị Tăng trưởng đức hạnh.
Từ phương trời Ấn Độ, Tăng Ni sinh chúng con xin nguyện kết mảnh khăn tăng trong lòng ngực để lắng nghe mỗi nhịp đập con tim là mỗi niềm kính tiếc thương tưởng đến công ơn một đời phụng hiến cho đạo pháp và chúng sanh của Ngài. Dẫu rằng chúng con chưa từng được lắng nghe pháp âm hay những đạo tình mà Ngài chỉ dạy, nhưng chúng con luôn mang ơn nặng từ bậc trưởng bối đang thay Phật tiếp Tổ nối thạnh sơn môn, truyền đăng tục diệm, làm xán lạn tông môn Khất Sĩ hôm nay cho đến ngày mai.
Chúng con thành tâm đảnh lễ Giác linh đài và kính cúng dường một bài thi điếu tán dương và thi hoá sơ lược công hạnh một đời tu tập và hành đạo của bậc Hiền Tăng, kính nguyện Giác linh thuỳ từ chứng giám. Cầu nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Giác linh đức cố Trưởng Lão Hoà thượng Giác Cầu – Tăng trưởng Giáo đoàn V, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái cao đăng Phật quốc.
GIÁC hạnh, giác tha, viên mãn tâm lành thành chánh đạo
CẦU hiền, cầu thánh, đủ đầy tuệ đức đắc chơn minh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Các bài viết liên quan
- Bình Định: Lễ Tưởng niệm Cố Hòa thượng Giác Tần lần thứ 05 và Khánh thành Bảo tháp Liên Hoa tại Tịnh xá Ngọc Duyên - Thứ Ba, 20:26 31-10-2023 - xem: 556 lần
- GHPGVN tưởng niệm 8 năm Hòa thượng Thích Giác Nhiên viên tịch - Thứ Bảy, 16:39 05-08-2023 - xem: 1359 lần
- Cáo phó Hòa thượng Thích Giác Tuệ viên tịch - Thứ Năm, 18:35 22-06-2023 - xem: 2051 lần
- Kiên Giang: Lễ truy niệm và phụng tống kim quan cố Hòa thượng Thích Minh Tông - Thứ Hai, 10:15 19-06-2023 - xem: 1519 lần
- Lễ Tưởng niệm lần thứ 27 cố Trưởng lão Giác Phải viên tịch - Chủ Nhật, 15:07 18-06-2023 - xem: 1570 lần
- Kiên Giang: Ban Văn hóa TƯ, Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh và BTS PG TP. Rạch Giá kính viếng Giác linh cố HT. Thích Minh Tông - Chủ Nhật, 14:37 18-06-2023 - xem: 1051 lần
- Kiên Giang: Các phái đoàn tự viện, tịnh xá tỉnh kính viếng tang cố Hòa Thượng Thích Minh Tông tân viên tịch - Chủ Nhật, 08:27 18-06-2023 - xem: 1154 lần
- Kiên Giang: Phái đoàn BTS GHPGVN tỉnh viếng tang Giác linh Hòa thượng Thích Minh Tông tân viên tịch - Chủ Nhật, 08:24 18-06-2023 - xem: 1172 lần
- Kiên Giang: Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh viếng tang cố Hòa thượng Thích Minh Tông - Chủ Nhật, 08:21 18-06-2023 - xem: 836 lần
- Kiên Giang: Lễ nhập kim quan cố Hòa thượng Thích Minh Tông - Chủ Nhật, 08:16 18-06-2023 - xem: 1420 lần
- Kiên Giang: Hòa thượng Thích Minh Tông viên tịch - Thứ Năm, 09:25 15-06-2023 - xem: 1835 lần
- Vĩnh Long: Lễ truy niệm và phụng tống kim quan Hòa thượng Thích Giác Ánh nhập bảo tháp - Thứ Bảy, 21:32 10-06-2023 - xem: 1490 lần