CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Hạ trường Ngọc Điểm

Ngọc Điểm năm nay mở Hạ trường
Hai không mười bảy tụ về nương
Chia phiên mọi nhánh lo phần việc
Lịch giảng cơ ngơi thật tỏ tường

Tỏ tường bổn phận đã phân công
Chí nguyện tường tri việc phải đồng
Dưới bếp cơm lành rau đậu ngọt
Sân vườn sạch sẽ sáng tầng không

Không qua bổn phận gắng lo bù
Định tĩnh an lòng rạng lối tu
Luận giảng tâm trì buông hổn loạn
Gan bền đoạn não chốn phù du

Du thuyền Bát Nhã luyện ngày đêm
Kỉnh Phật tròn tin dứt nỗi niềm
Sám hối tâm thành rơi ách cũ
Yên lòng giữ hạnh ý lành thêm

Lành thêm tín chủ rộng tay chào
Thực phẩm lo tròn kính cẩn trao
Ấm dạ ân dày tin tấn mãi
Lo tu đặng quả đáp công nào

Nào ai biết tận hiểu sâu nà
Cõi tạm gian trần đặng chuyến qua
Luyện tánh kiên cường thân ý khẩu
Buông rời nghiệp ác rõ về xa

Về xa quả ngọt ấm thân gìn
Giấc ngủ an thiền hạnh pháp sinh
Tỉnh thức khuôn từ bi trí dũng
Niềm tin trải rộng sóng quân bình

Quân bình ánh huệ phủ trời hoa
Giũ sạch về sau vẹn nghĩa hòa
Tứ chúng tu trì Không quản ngại
Tâm bình giải thoát vượt trầm kha.

ngocdiem

DANH SÁCH CHƯ NI
(Trường hạ Ngọc Điểm)


01/.
Ni trưởng THÔNG LIÊN đức hạnh dày
Hạ trường Ngọc Điểm thắm điều hay
Huỳnh y rạng rỡ màu trăng sáng
Tứ chúng hòa vui vẹn tháng ngày.

02/.
THẮNG LIÊN Ni trưởng đức kiên cường
Chuẩn mực bao điều rót hạnh thương
Giống mẫu thân tình ban lẽ đẹp
Trò nghe hiểu đặng sáng chân thường.

03/.
LIÊM LIÊN ý Pháp nguyệt môn bày
Ẩn chứa câu vần tựa én bay
Lý diệu in vào tâm thức chúng
Huyền cơ tỏ rạng sáng thôn đoài.

04/.
SĨ LIÊN hạnh thức phủ hương lành
Nẻo thật trưng cầu nẻo thiện sanh
Sức tỏa ôn hoà trong đại thể
Tình chơn giới hạnh tỏa chơn thành.

05/.
DŨNG LIÊN đức độ vững kiên trì
Dạy chúng êm đềm mỗi phút li
Ánh mắt như lòng sao hiểu tận
Từ tâm nhỏ nhẹ thức ngôn tùy.

06/.
CHÁNH LIÊN hạnh đảm ấm bao điều
Thực phẩm tay thần hóa vạn chiêu
Bắc rạng Nam ngời qua các món
Gần xa muốn giỏi học hôm chiều.

07/.
GƯƠNG LIÊN vững chí dụng văn tòa
Mực pháp lưu tình trổ vạn hoa
Dương thới âm hiền siêu mến phục
Tròn ân đáp nghĩa lực tâm hòa.

08/.
Sư cô THUẬN ý tỏ muôn thời
Sức khỏe an lành trí lực khơi
Nước biển chuyền âm bồi sức lại
Dòng thư chuyển biến tựa trăng ngời.

09/.
Sư MINH lý đạo kỷ văn bày
Xếp đặt thông làu ý tưởng hay
Chuẩn mực câu từ như nét vẽ
Người trên kẻ dưới phục anh tài.

10/.
Sư cô ĐỨC hạnh quả bình yên
Cất giọng lời trao diệu lý hiền
Ấm cả tâm can người học Phật
Dung hòa mọi nẻo sáng hồn nhiên.

11/.
Sư cô ĐẠT quả đến an lành
Việc giỏi tâm hiền thiện chí sanh
Mọi buổi chân tình không bỏ đoạn
Cười vui sáng rỡ rạng tâm thành.

12/.
Sư NGÔN ngữ dịu lý kiên cường
Thanh thản yên bình đoạn khẩu vương
Chánh đạo nằm lòng không ngõ ngách
Tâm từ mở rộng vốn an khương.

13/.
Sư XUÂN khéo tạo trải hoa bồng
Kỉnh Phật muôn mầu vạn sắc bông
Đại lễ trưng bày bao hữu ý
Chơn tình hiện thể đón thành công.

14/.
Sư cô Hảo tướng đẹp dường tiên
Lẳng lặng như hoa nở dịu hiền
Gió giỡn mưa dồn không vướng bụi
Êm đềm mọi thuở thắm bình yên.

15/.
Sư NHƯỜNG Phúc hậu cả vườn tâm
Trí lực ngày qua thật khó tầm
Việc đảm gan bền không quản ngại
Lòng ngay dạ thảo có đâu nhầm.

16/.
Sư cô THẢO ý thiện quay về
Hội chúng dung hòa hết chỗ chê
Trí cội thân già thêm chí vững
Vườn tâm quả ngọt ấm muôn bề.

17/.
Sư HƯƠNG trải rộng biết bao điều
Phú ngữ ngôn từ vẫn chắt chiu
Ý đẹp dường sao trời tỏa sáng
Tưng bừng Phật tử ngắm mà yêu.

18/.
Sư VIÊN ngọc ý phủ chân tình
Hiếu vẹn tâm lành hạnh hiếu sinh
Nghĩa bạn ân thầy luôn gắn bó
Trước sau chẳng nệ tánh quân bình.

19/.
Sư cô PHỤNG hảo sắc như tài
Rực rỡ muôn bề tựa nắng mai
Chẳng bận ưu phiền xây giải thoát
Tuân hành chí cả rạng tương lai.

20/.
Sư ĐÀO pháp hạnh kẻ tường tri
Diệu lý dày công luyện khéo trì
Ngữ rộng tưng bừng qua vận cú
Tâm lành hiển thị sóng từ bi.

21/.
Sư CHƠN vốn thiện cả tâm thành
Trợ sức môi cười dạ rất thanh
Nhẹ gót khe triền qua trở ngại
Lòng yên ý thản định trong lành.

22/.
AN NGHIÊM chí vững lực sâu dày
Ruột héo môi cười thể hiện.. hay
Thoát khỏi năm triền qua dốc hẹp
Lành tâm hưởng phúc thọ muôn ngày.

23/.
TÂM LIÊN rạng rỡ dáng ôn hòa
Ý niệm tinh tường phủ vạn hoa
Thỏa nguyện nhân hiền sanh ở phúc
Huỳnh y tỏa sáng đẹp trăng ngà.

24/.
HẠNH LUẬN tâm từ ý chẳng quanh
Tùy duyên ửng trí gạn trong lành
Lòng bi cảm hóa người say mộng
Phúc nhẫn sau này dạt nắng hanh.

25/.
TÂM NHÀN tỏa rạng tánh hồn nhiên
Pháp hạnh dồi trau chí vững hiền
Chánh niệm nhân lành ân nghĩa thắm
Ôn hòa nhã nhặn phúc bình yên.

26/.
LIỄU MINH rạn rỡ khóe môi cười
Ẩm thực thơm lòng họ chúng tươi
Chẳng quản hôm chiều bao trở ngại
Cơm ngon dưỡng lực trí xuân ngời.

27/.
SÁNG LIÊN vượt khỏi ánh sương mù
Hạnh trải tâm hiền lực khỏe ru..
Huệ giác dường trăng soi lối cả
Lòng thanh lắng tịnh chẳng ai hù.

28/.
BÌNH LIÊN kỉnh Phật sáng tâm này
Đệ tử chăm lành dạ thẳng ngay
Mỗi bước chân vào thêm chí nguyện
Lần ra vạn nẻo dấu nhân tài.

29/.
AN THUẬN nhu hòa lại hữu duyên
Bình tâm giũ sạch mọi ưu phiền
Nhân lành mạch nối tài bao phủ
Đức tạo sâu dày phúc hưởng yên.

30/.
LIÊN THUẬN nhu mì hưởng phúc an
Lòng vui thể hiện trí thanh nhàn
Bao điều bỏ chấp xây nhà rộng
Nhẹ bước yên lòng việc đảm đang.

31/.
LIÊN HẢI hoa bừng nở dạ thanh
Điềm nhiên bởi ý chọn an lành
Muôn điều chẳng ngại khi thầm khấn
Vạn pháp dung hòa Phật hiển sanh.

32/.
LIÊN NGUYỆN hồ tâm sáng rực trời
Chân tình giũ sạch thoát dòng khơi
Trau từ Bát Nhã qua triền cái
Giữ hạnh Quan Âm huệ tỏ ngời.

33/.
LIÊN VÂN huệ thức mãi vun đầy
Nhất niệm thanh ngời chí dũng đây
Ngũ trược rời xa từ dạo đó
Cầu mong hậu phúc ở bên thầy.

34/.
LIÊN THUẦN nhã nhặn sáng hồ sao
Đẹp ý phần tâm hưởng ngọt ngào
Bạn mến thầy vui truyền pháp hạnh
Ham thiền đọc tụng sáng trời cao.

35/.
LIÊN AN nhuỵ biếc ửng trăng ngà
Đức hạnh xây nền ẩn vạn hoa
Lúa trổ đòng đòng sanh vị ngọt
Hiền nhân phúc đặng hưởng ôn hòa.

36/.
LIÊN HẠNH vô tình nhận trái chua
Bình tâm định tỉnh chớ buông thùa
Quay về chánh niệm xây thành quả
Một sớm qua triền hạnh phúc đua.

37/.
LIÊN HOÀNG điệp khúc tạng kinh trau
Thỏa dạ niềm vui phúc vẹn màu
Chuỗi rạng tâm bình bao khổ thức
Chăm thiền quả đặng ấm về sau.

38/.
LIÊN THÀNH giữ hạnh biết bao lâu
Vượt dốc triền cao đạo thắm mầu
Chí nguyện viên thành tô sức vóc
Công tròn quả mãn rạng trời ngâu.

39/.
LIÊN PHÁT hiền tâm lý diệu hòa
Không cầu phố đẹp ở đâu xa
Tàng kinh học hỏi bồi cơ thắm
Sở nguyện vun bồi giới luật tra.

******

PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG SỚT BÁT

Ngọc Điểm hạ trường đến buổi nay

Nhờ ơn tín chủ thật sâu dày

Bát cơm ấm dạ bao thành kỉnh

Vật dụng yên lòng những quý hay

Mãi nhớ tâm thành luôn sửa đó

Sao quên chí nguyện quyết tu này

Kẻ sau người trước đều chung hạnh

Chúc sẽ viên thành một sớm mai.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan