Nhớ lời Thầy
- SDN. Thảo Ngọc
- | Thứ Năm, 02:01 04-08-2016
- | Lượt xem: 1495
Khi đi thầy dặn mấy lời
Thảo Ngọc con hãy kịp thời khắc ghi
Hạ trường kết tụ chư Ni
Bao điều mới lạ lễ nghi phải gìn
Hãy luôn trọng chớ mà khinh
Dồi trau đức hạnh chí tình đảm đang
Sư bà dạy đáp nhẹ nhàng vững lòng học
Phật sẵn sàng sẻ chia Lục hòa thắm mãi thành bia
Chăm trên nhường dưới chẳng lìa nghĩa nhân
Tâm bi trí dũng chuyên cần
Đó là tạo được phúc phần mãi an
Lặt rau rửa sạch tai nàn
Người dùng thoát bịnh nhẹ nhàng trí minh
Vẹn câu hiếu giải oan tình
Tâm hằng chánh niệm tánh linh hiện bày
Lời thầy dặn dám nào sai
Tiếng kèn xe gọi gót hài bước đi...
Nguyện không phụ công thầy giáo dưỡng
Con kiên trì vượt khó phụng hành
Ba ngôi pháp bảo luôn gần
Cùng là đáp trả một phần Tứ ân.
Các bài viết liên quan
- Ta là ai ? - Chủ Nhật, 04:04 07-08-2016 - xem: 1928 lần
- Nhớ lời Thầy - Thứ Năm, 02:01 04-08-2016 - xem: 1495 lần
- Giới thiệu khóa tu "Bồi dưỡng đạo hạnh" lần 2 do Hệ phái tổ chức - Thứ Tư, 03:51 03-08-2016 - xem: 1881 lần
- Liêu Nhẫn Nhục - Thứ Ba, 00:07 02-08-2016 - xem: 2091 lần
- Điểm tựa An cư - Thứ Hai, 01:17 01-08-2016 - xem: 2401 lần
- Nhớ lời Ngài dạy - Thứ Hai, 01:09 01-08-2016 - xem: 1920 lần
- Hoài niệm mùa An cư 2015 - Thứ Hai, 01:02 01-08-2016 - xem: 1733 lần
- Vĩnh Long: TT. Giác Nhân thăm và sách tấn Hạ trường Tổ đình Ngọc Viên - Thứ Năm, 02:34 28-07-2016 - xem: 1876 lần
- Sinh hoạt Hạ trường Tịnh xá Ngọc Điểm - Thứ Năm, 02:07 28-07-2016 - xem: 2093 lần
- Pháp học - Thứ Ba, 10:43 26-07-2016 - xem: 2202 lần
- ĐĐ. Giác Hoàng thăm và chia sẻ pháp trường hạ Ni giới GĐ.III - Thứ Hai, 14:23 11-07-2016 - xem: 2471 lần
- Sống chung tu học - Thứ Năm, 03:11 07-07-2016 - xem: 2104 lần