CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đại sư Khuông Việt

 

Tưởng niệm ngày Đại sư viên tịch 1000 năm

(Rằm/2/1011 – Rằm/2/2011)

I. HIỆN THÂN VÀO ĐỜI

Khai quốc thọ pháp Vân Phong

Cát Lợi, Thường Lạc nối dòng Ngô gia

Thuận đế hoàng tộc đạo nhà

Khôi ngô tuấn tú chan hòa Phật - Nho.

Năm băm bảy (933-970) túc duyên chờ

Vua Đinh triệu thỉnh kiến thờ vấn tâm

Phật ân vô lượng thậm thâm

Hỏi đáp tường tận pháp âm nhiệm mầu

Triều đình phong chức đứng đầu

Ngôi vị Tăng thống nối cầu vua quan

Chín bảy một (971) sáng huy hoàng

Đại sư Khuông Việt đạo vàng long lanh

Phò vua giúp nước tu hành

Đạo đời chung nhịp hóa thành nhân gian

Khai kỷ nguyên tỏa hào quang

Việc quân, việc nước hỏi han một lòng.

II. HỘ QUỐC AN DÂN

Thứ bảy - Thiên Phước hưng long (986)

Sử Tống Lý Giác phụng tòng tiến sang

Vua Đại Hành tiếp chỉ ban

Đại sư hầu cận nghinh hoàng đối âm

Sứ thần - thơ tứ phúc ân

Vua trao Khuông Việt truyền thần đáp thay

“Tống Vương lang quy” tỏ bày

Luyến lưu tiễn biệt đường mây dặm ngàn

Nước non lưỡng quốc lân bang

Nghĩa tình vẹn giữ lòng vàng tâm giao

Thong dong phất phới bườm hoa

Thần tiên trở lại quê nhà non sông

Bao la bát ngát thu phong

Trời cao đất rộng nghìn trùng dặm xa

Thân tình lưu luyến thiết tha

Người về nhớ chén quan hà tiễn đưa

Nguyện lòng thâm ý móc mưa

Phân minh phụng tấu phước thừa ân vua.

III. HOẰNG TRUYỀN DIỆU PHÁP

1. Trước sau không vật không hình

Chân như tương hội lý tình đều không

Ma ha bát nhã tương đồng

Chân như thể nhập hư không một nhà

Nam mô Bát nhã ma ha

Mười phương pháp giới một nhà hư không.

2. Trong cây có sẵn lửa hồng

Lửa hồng sinh lửa bềnh bồng có không

Bằng cây không lửa lòng trong

Làm sao cọ xát hóa hồng lửa sinh.

Thăng Long – Hà Nội

Trần Quê Hương

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan