CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bái vọng đài sen

BÁI VỌNG MỘT ĐÀI SEN

(Tưởng niệm Giác linh Đại lão Hòa thượng Thượng Trí hạ Tịnh)

 

Con về tìm chút ánh triêu dương

Lối phủ đầy sương, hoang vu phiêu bạt

Cỏ cây ngậm ngùi tan nát

Lệ sầu loang lổ giữa không gian

 

Có hay, tin loan dần khắp chốn

Sáng tinh anh, cánh hạc vỗ quy nguồn

Tạ từ 98 năm thế gian có mặt

Giữa cỗi cằn tươm nhựa sống uyên nguyên

 

Trùng trùng khơi, tỏa gió mát khắp muôn duyên

Khuyên chúng sanh nhất tâm câu Phật hiệu

Để thấy được tánh Di Đà đồng điệu

Tự ngàn xưa hiển hiện khắp hoang liêu

 

Giữa trầm luân, sanh diệt khổ muôn chiều

Chạy đuổi chiêm bao, lụi tàn theo gió cát

Có hay chăng tấm lòng bồ-tát

Cứu chúng sanh trong khắp chốn mê đồ

 

Gióng âm ba pháp tỏa nẻo cơ hồ

Ngài khế lý đốt đèn soi kim cổ

Tùy thuận duyên giúp người xa bể khổ

Khắp nơi nơi đượm pháp vị cam lồ

 

Lại nhẫn nại dùng thân giáo độ

Sáng trong ngần gương hạnh chân hiền

Dù phong ba, bão táp vẫn như nhiên

Vẫn tỏa rạng trong từng sát-na dịch biến

 

Rồi viên mãn, một sắc thân vĩnh biệt

Người ra đi như cánh hạc chiều xưa

Liễu tử sinh như đổi áo bốn mùa

Người tự tại thong dong ngoài ba cõi

 

Giữa trần gian bao chúng sanh lặn lội

Phủ phục linh đài, tìm chút ánh tàn dương

Để tin sâu, nguyện thiết một con đường

Chứng lý pháp về liên đài thượng phẩm

 

Con về đây lá hoa sương còn ngậm

Giọt tinh khôi nghiêm cẩn tiễn đưa Người

Phút linh thiêng nghe bừng tỉnh thức tri

Bao hoang dã quay về thực thị

Để biết được Ngài đã về an nghỉ

Dù hóa thân vì bi nguyện diệu kỳ.

Thường Như

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan