CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Từ Nhơn

THÀNH      tâm tấc dạ dâng lòng

KÍNH         Sư Ông nhớ hương đồng miền Tây

TƯỞNG     tri công đức sâu dày

NIỆM         hoài hạnh nguyện Như Lai hoằng truyền

ĐẠI           hiền vô lượng phúc duyên

LÃO          thời niên thiếu thọ tuyên vào chùa

HÒA          non linh, núi Cấm xưa

THƯỢNG  cầu Phật độ kế thừa trước sau

THƯỢNG  chi hành hóa tâm giao

TỪ            bi hỷ xả nhiệm mầu xuân thu

HẠ            chi dấu ấn vô ưu

NHƠN       đức nhơn ái… trượng phu bồ đề

THÀNH      ta bà kết xum xuê

VIÊN         minh chiếu diệu nẻo về chân tâm

HỘI           Trưởng lão tụ huyền thâm

ĐỒNG       kiến đồng hạnh hương trầm ngát bay

CHỨNG    sự chứng lý miệt mài

MINH        minh tướng tánh khứ lai đèn thiền

PHÓ         hồng ân… suối lâm tuyền

CHỦ         bạn trong sáng trường miên song hành

TỊCH        tịnh ẩn rạng vô sanh

THƯỜNG lạc chơn ngã… thiện lành hoằng dương

TRỰC      Tăng già đẹp quê hương

HỘI          họp đức trí thanh lương sĩ hiền

ĐỒNG      phẩm thắng giải lưu niên

TRỊ          chuyển nghiệp thức thoát triền bể dâu

SỰ          đời vạn mối khổ sầu

PHÓ        bá tánh hãy mau lên thuyền

BAN        pháp thọ ký khai nguyền

THƯỜNG trú chân tánh bản nguyên từ hòa

TRỰC      thời duyên hạnh ma ha

BAN        ân bố đức hằng sa giữa đời

TĂNG      thân pháp lữ nơi nơi

SỰ          sự gắn kết tuyệt vời cân phân

TRUNG    dung sanh nhẫn đồng trần

ƯƠNG     Kim cang hạt trong ngần hóa thân

Túc      căn xưa, thọ phúc phần

Duyên ngàn đời tụ quả nhân hiện tiền

Quản   tổng thủ quỷ nhiệm quyền

Thủ     cùng Tăng Thống ký tuyên cơ mầu

Quả     tim bất diệt báu châu

Tim     thiêng nung nấu lửa sâu bốn ngàn

Bồ       đề bất hoại Kim cang

Tát      bà ha… đóa sen vàng thiên thu

Quảng tam thiên, rực vô ưu

Đức     sáng muôn dặm, trượng phu đại hiền

TRỤ       Vương gia… giải trược phiền

TRÌ        Như lai tạng… hóa miền thượng thanh

VIỆT      quốc Hùng Vương thiên sanh

NAM      bang văn hiến sử thành vạn niên

QUỐC    hồn quốc túy thiêng liêng

TỰ         ngàn năm bóng mát thiền tông phong

TÂN       quy cảnh xứ Lạc Hồng

VIÊN      minh nhuần rạng non sông an bình

TỊCH      trầm phổ tịnh tâm linh

CAO      thanh thượng phẩm thượng sinh Niết bàn

ĐĂNG    quang chiếu diệu trần gian

PHẬT     phương tiện ứng đạo tràng mười phương

QUỐC    độ Cực lạc thơm hương

AN         nhiên tọa vị chơn thường tịnh danh

NGỰ      Báo thân… trú Vô sanh

NIẾT      chi Phật cảnh hóa hành Như Lai

BÀN       chi bất diệt Liên đài.

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

TV. Quảng Đức, 18/03/Quý Tỵ – 2013

TRẦN QUÊ HƯƠNG

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan